Bolton ăn mừng bàn thắng của David Ngog. - Ảnh: Getty Images
Thất bại khiến Villa chỉ còn cách vùng “nguy hiểm” có 3 điểm, đồng thời ê chề hơn bao giờ hết với chuỗi 7 trận liền không biết tới mùi chiến thắng. Những người từng yêu Aston Villa giờ đây có lẽ không còn thấy hình ảnh của đội bóng từng lên tiếng thách thức top 4 này nữa.
Trước hàng phòng ngự của Villa bị phá hủy, họ có màn trình diễn khá đáng khích lệ. Chris Herd lẽ ra đã có bàn thắng từ những phút đầu tiên của trận đấu nhưng 2 lần anh đều bị khung gỗ từ chối. Hiệp một kết thúc, cả Aston Villa và Bolton đều chưa có bàn thắng.
Stephen Warnock mở tỉ số. - Ảnh: Getty Images
Tới phút 61 của hiệp 2 Villa bất ngờ mở tỉ số trận đấu. Nhận đường chuyền bóng chéo cánh của Charles N'Zogbia, Stephen Warnock của Aston Villa sút chân trái ghi bàn. Tỉ số lá 1-0 nghiêng về phía Villa.
Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa chỉ kéo dài chưa đầy 1 phút. Đúng 50 giây sau đó, Bolton nhận được một quả phạt đền do Carlos Cuéllar của Aston Villa phạm lỗi trong vòng 16m50, và tất nhiên chân sút Martin Petrov không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số cho đội nhà bằng cú sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành.
Martin Petrov san bằng tỉ số
Chỉ 1 phút sau, David Ngog (Bolton) lại tiếp tục khiến các cầu thủ Villa bàng hoàng với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của trận đấu sau đường chuyền kiến tạo của Chris Eagles.
Bình luận (0)