Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ba đánh một, ai chột ai què?

Lê Nhi

Khi vòng tứ kết Champions League khép lại, những người ưa thích thay đổi ắt phải thất vọng: Vòng bán kết lại tái diễn kịch bản năm trước “Ba đánh một không chột cũng què” với Barcelona đơn độc giữa vòng vây ba đại diện M.U, Chelsea, Arsenal (thế chỗ Liverpool) của đảo quốc sương mù

Thế nhưng hãy tin cuộc đời như một dòng sông mà người ta không bao giờ tắm đến hai lần, cuộc tái đấu ChelseaLiverpool đã cho thấy những kịch bản bổn cũ soạn lại tưởng chừng nhàm chán thật ra vẫn khiến giới hâm mộ liên tục bất ngờ cho đến tận phút chót!


“Bỗng dưng” người Anh thống trị!


Ngay việc tái diễn 3 năm liền câu chuyện “Ba đánh một” với AC Milan 2007 rồi Barca 2008 – 2009 đơn độc chống lại “Tam Sư” nước Anh đã là bất ngờ. Trong lịch sử, đến trước mùa 2007 mới chỉ hai lần xuất hiện kịch bản “Ba đánh một” ở bán kết: Năm 2000, bộ ba Tây Ban Nha đánh Bayern Munich (Đức), năm 2003, bộ ba Ý đánh Real Madrid. Đùng một cái, “bỗng dưng” ba đánh một trở thành mốt thời thượng với 3 năm liền cả châu Âu chỉ còn biết cách đặt trọn niềm tin vào một CLB chống lại sự áp đảo toàn diện của người Anh!

img
Barcelona mùa này đủ sức ngăn cản sự thống trị của người Anh ở Champions League. Ảnh: REUTERS


Xem ra thực tế sân cỏ đã vượt ra phạm vi các lý thuyết toán học vốn khẳng định xác suất tái diễn kịch bản ba chống một trong 3 năm liền với cùng một quốc gia áp đảo châu lục là rất nhỏ, hầu như bằng 0! Thậm chí thực tế này cũng vượt qua sự tưởng tượng của giới nhà văn, vốn vẫn được xem có đầu óc tưởng tượng phong phú bậc nhất. Ở thế giới kiếm hiệp, không cây bút nào dám vẽ ra môn phái, dù thừa nhận là Thái Sơn, Bắc Đẩu như Thiếu Lâm, Võ Đang đã khai sáng võ lâm lại áp đảo quần hùng đến mức ngạo nghễ chiếm ba trên bốn ghế cuối cùng tranh chức võ lâm bá chủ!


Tấm gương Milan, Brazil


Thế nhưng nước Anh đã làm được, không phải một lần mà ba lần liền, mới ghê chứ! Ký ức họ bị AC Milan đánh bại năm 2007 hầu như đã rơi vào quên lãng, tất cả giờ đây chỉ còn nhớ diễn biến mùa 2008 khi Barca bất lực ngăn cản nước Anh biến chung kết châu Âu thành chuyện nội bộ để rồi run rẩy hình dung ra cảnh nước Anh tiếp tục yêu cầu UEFA chuyển vĩnh viễn địa điểm tranh trận chung kết về sân Wembley ở London! Quả thật, Barca đang là hàng “khủng”, nhưng chứng kiến 2 màn trình diễn ấn tượng của Chelsea trước Liverpool, người hâm mộ phải thừa nhận viễn cảnh tái diễn chung kết toàn Anh hoàn toàn không phải xa vời. Và khi đó, tại sao hai đội Anh, cổ động viên Anh cớ gì lại phải du lịch đến Rome (Ý), địa điểm diễn ra trận đấu chót Champions League 2009?


May thay, bóng đá không phải là thống kê để rồi ba bắt buộc phải hơn một. Cuộc chơi Champions League có luật lệ riêng, chứ không phải kiểu xa luân chiến để số đông quần thảo số ít đến mệt nhoài. AC Milan năm 2007 làm được chuyện một thắng ba và đoạt cúp. Xa hơn ở tứ kết World Cup 1994, một mình Brazil còn phải chống lại đến bảy đội châu Âu, nhưng cuối cùng họ vẫn trở thành vô địch thế giới!


Hơn nữa, Barcelona 2009 hơn hẳn Barca 2008 một trời một vực và khiến giới hâm mộ trung lập tin tưởng: Lần này ba đánh một chưa biết ai chột ai què. Thêm một chi tiết nữa cho ai ủng hộ sự thay đổi: Như Brazil 1994, Barcelona cũng bắt đầu bằng chữ B! Nhưng nếu lần này Barca vẫn bó tay, chắc UEFA sẽ phải thảo luận hạn chế việc “Anh” hóa Champions League bằng cách giảm bớt số CLB Anh tham dự đấu trường châu lục...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo