xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ chơi bóng giỏi nhất!

Lê Nhi

Hình ảnh World Cup 1982 trong tim giới hâm mộ bóng đá Việt Nam gắn liền với một cầu thủ không lên ngôi vô địch nhưng lại quyến rũ kỳ lạ: Socrates, thủ quân đội Brazil. Anh vừa qua đời ở tuổi 57 vì nhiễm trùng đường ruột

Với giới hâm mộ Việt Nam, vòng chung kết (VCK) World Cup 1982 tại Tây Ban Nha dù qua truyền hình trắng đen, chưa kể cảnh được xem chậm đi một ngày, vẫn là cúp bóng đá thế giới ấn tượng nhất: Lần đầu tiên người hâm mộ nước nhà thở cùng nhịp điệu, thưởng thức cả tháng hầu như tất cả trận đấu của sự kiện thể thao số một hành tinh.

Vị thủ lĩnh lịch lãm

Và hình ảnh Espana 82 trong tim giới hâm mộ Việt Nam gắn liền với một cầu thủ không lên ngôi vô địch nhưng lại quyến rũ kỳ lạ với gương mặt có hàm râu quai nón rất đàn ông, đôi chân trình diễn lối chơi bóng đá nghệ thuật mê hồn cùng phong cách lịch lãm trí thức hiếm thấy trên sân cỏ: Socrates, thủ quân đội Brazil năm 1982, vốn được mệnh danh đội bóng đến từ hành tinh khác hay những - kẻ - bại - trận vĩ đại nhất lịch sử World Cup!

img

Socrates trong màu áo Brazil năm 1982

Những năm đó, khái niệm thế giới phẳng chưa ra đời. Trên sân cỏ, lối chơi của nhóm đại gia bóng đá thế giới tách bạch rõ ràng như dầu với nước: Đức kiên cường, lì lợm, lạnh lùng như người máy qua hình ảnh đội trưởng Rummenige què quặt vẫn vào sân ghi bàn giúp họ lội dòng nước ngược thắng Pháp ở bán kết World Cup 1982 hay thủ môn Schumacher va chạm khiến trung vệ Batiston (Pháp) gãy vài cái răng, vẫn đứng xem, nhai kẹo cao su bình thản.
Pháp hào hoa, bay bướm với ba chàng ngự lâm Platini – Tigana – Giresse ra sân chơi bóng như đi dạo với đóa hoa hồng trên tay. Ý thực dụng đổ phòng ngự bê tông hoàn hảo với hậu vệ Gentile chuyên cho bóng qua, người ở lại nhưng trọng tài chỉ tối đa phạt được thẻ vàng…

Nhưng vượt trội lên trên tất cả vẫn là Brazil được dẫn dắt bởi HLV Tele Santana, tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá duy mỹ. Nhắc đến Brazil 1982, người xem lập tức nhớ đến những nghệ sĩ Zico, Socrates, Falcao gầy dựng nên lối chơi tấn công quyến rũ, trong đó dù chưa được tâng bốc thành “Pele trắng” như Zico hay ổn định như Falcao, Socrates chính là thủ lĩnh ấn tượng của đội bóng vàng – xanh.

So sánh Socrates với các bậc đàn em trong vai trò nhạc trưởng như Mathaus, Gullit, Zidane, Xavi… gần đây có phần khập khiễng nhưng giới chuyên môn vẫn khẳng định Socrates là một trong những cầu thủ đầu tiên tạo ra trường phái thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chơi hội đủ các điều kiện biết “đọc” trận đấu, tầm nhìn bao quát, chuyền bóng kiến tạo thông minh, thể lực tsung mãn, khi cần thiết tự mình đóng vai trò dứt điểm ghi bàn, chưa kể đến phong cách lịch lãm rất trí thức nữa!

Thành công luôn chạy trốn

Càng đáng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào những phẩm chất Socrates thể hiện bên ngoài sân cỏ. Đầu tiên phải kể đến tấm bằng bác sĩ Socrates nhận được khi vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp, điều cực kỳ hiếm trong bóng đá hiện đại. Hoạt động chính trị cũng không xa lạ với anh: Khi còn khoác áo Corinthians, Socrates đồng sáng lập phong trào tranh đấu vì dân chủ, chống lại những biện pháp hà khắc của chính phủ quân phiệt Brazil lúc bấy giờ. Sau khi treo giày, Socrates tiếp tục hành nghề bác sĩ, đồng thời viết các bài bình luận trên báo không chỉ về bóng đá mà còn về chính trị lẫn kinh tế. Chưa hết, Socrates suýt chút nữa đã trở thành nhà văn: Hiện anh đang viết dang dở quyển truyện viễn tưởng về World Cup 2014 tổ chức tại Brazil!

img

CĐV CLB Corinthians giương băng rôn tưởng nhớ Socrates cuối tuần qua. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, tài năng trong mọi lĩnh vực anh góp mặt chói sáng bao nhiêu, thành công cuối cùng lại có vẻ như luôn chạy trốn Socrates bấy nhiêu. Đáng tiếc nhất phải kể đến World Cup 1982 khi đội - bóng - đến - từ - hành - tinh - khác Brazil đã bị Ý với hat - trick không tưởng của Paolo Rossi và hàng thủ lì lợm đầy tiểu xảo đánh bại 3-2 trong trận đấu Socrates cùng đồng đội chỉ cần hòa.
Bốn năm sau trên đất Mexico, Socrates cùng Brazil lại thua Pháp ở loạt đá luân lưu 11 m sau trận đấu xứng đáng thuộc hàng những trận kinh điển nhất, tuyệt vời nhất lịch sử World Cup. Quay về Nam Mỹ, Socrates và Brazil cũng bị gục ngã trước Uruguay ở chung kết Copa America 1983. Trong gia đình, người em kém tài năng hơn hẳn - Rai - lại có được vinh dự cùng với Brazil bước lên bục chiến thắng World Cup 1994.

Nhớ mãi về Socrates

Những thất bại trong bóng đá và cả chứng nghiện rượu, thuốc lá cuối đời vẫn không thể làm thay đổi ký ức của người xem về Socrates huy hoàng năm 1982: Tự do, phóng khoáng như cánh chim trời, luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Giờ đây, bên kia thế giới, khi không còn ràng buộc bởi những điều kiện về thể lực hay thành tích, ắt hẳn Socrates sẽ có dịp trở lại cuộc chơi bóng đá, trình diễn lại động tác kỹ thuật đánh gót nổi tiếng hay tìm cách ghi lại bàn thắng như cú sút ở góc hẹp không tưởng đánh bại thủ môn danh tiếng Zoff của Ý năm 1982.
Dù chưa bao giờ giành được cúp vàng, Socrates chắc chắn vẫn xứng đáng nhận một danh hiệu thuyết phục không thể tranh cãi: Bác sĩ chơi bóng hay nhất thế giới!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo