xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán Mata, Chelsea bắt đầu trả giá

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Dù áp đảo hoàn toàn West Ham nhưng Chelsea của HLV Jose Mourinho không biết cách để ghi bàn, đành chấp nhận trận hòa 0-0 và dậm chân ở vị trí thứ 3 sau Man City và Arsenal

Phải làm khách đến Stamford Bridge của một Chelsea đang đạt phong độ cao với những chiến thắng liên tiếp, West Ham chủ động lùi sâu đội hình về phòng ngự theo số đông. Thống kê cho thấy Chelsea kiểm soát bóng đến 68%, dù vậy, số cơ hội mà học trò HLV Mourinho tạo ra trong 90 phút là không nhiều.

Oscar bất lực trước hàng phòng ngự dày đặc và đá kỷ luật của West Ham
Oscar bất lực trước hàng phòng ngự dày đặc và đá kỷ luật của West Ham

Đây là điều dễ hiểu bởi các pha triển khai tấn công của The Blues thiếu sự sáng tạo trong khi người được xem là có khả năng tạo đột biến tốt nhất là Juan Mata thì CLB lại bán cho kình địch Manchester United. Nếu như Eto'o mất hút trên hàng công đội chủ nhà thì các tiền vệ của họ như Willian, Oscar, Hazard là không làm tốt nhiệm vụ kiến thiết.

Các học trò HLV Jose Mourinho tung ra không ít cú sút từ xa, nhưng lại thiếu đi độ chuẩn xác. Đáng tiếc nhất là pha cứa lòng tuyệt vời của Oscar ở đầu trận lại đưa bóng đi chạm xà ngang. Sau giờ nghỉ, Chelsea thi đấu có nét hơn. Dù vậy, ở khâu cuối cùng họ vẫn thiếu đi sự chuẩn xác.

Đến phút 64, Mourinho buộc phải tung cả Lampard lẫn Matic vào sân thay Mikel và Azpilicueta. Một sự thay đổi tuy mang lại cho Chelsea sức sống nhưng dường như đã muộn màng. Lampard đã có cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc cho Chelsea là hàng thủ 7,8 người của West Ham đã bọc lót cho nhau quá kín kẽ.

Cú vấp trước West Ham rất có thể sẽ là mở đầu cho một chu kỳ khó khăn của Chelsea sau khi bán Juan Mata
Cú vấp trước West Ham rất có thể sẽ là mở đầu cho một chu kỳ khó khăn của Chelsea sau khi bán Juan Mata

Khi mà mọi thứ vẫn chưa thể khả quan hơn, phút 79, đến lượt Demba Ba được tung vào sân. Dù vậy, phép màu vẫn không đến với The Blues. Thời gian còn lại cùng 5 phút bù giờ, dù Chelsea đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không tài nào xuyên thủng mành lưới West Ham và đành chấp nhận trận hòa thất vọng ở Stamford Bridge.

Sau trận đấu này, Chelsea đã bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành ba điểm (50 so với 53 điểm). Cái tên Mata lại được nhắc đến và biết đâu nếu không thành giành được ngôi vô địch, HLV Jose Mourinho sẽ phải hối tiếc vì quyết định bất ngờ nhất thị trường chuyển nhượng giữa mùa này khi bán cầu thủ hay nhất của Chelsea cho đại kình địch.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo