Sau thất bại 1-2 trên sân nhà trong trận siêu kinh điển rạng sáng 22-4, Barca gần như 98% khả năng mất chức ngôi “vua” La Liga mà họ chiếm giữ 3 mùa qua.
Thầy trò HLV J. Guardiola chỉ còn cúp vô địch Champions League để bảo vệ. Thật ra, Barca cũng lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Nhưng xét về danh tiếng và cả tiền thưởng, chiếc cúp quốc nội không thể so sánh với giải đấu danh giá nhất châu Âu, nhất là khi chưa đội nào 2 mùa liên tiếp đăng quang kể từ năm 1992.

Thành bại của Barca, vì thế, sẽ được quyết định tại Nou Camp vào rạng sáng 25-4. Tuy nhiên, cơ hội trở lại trận chung kết của Barca đang bị thách thức nghiêm trọng sau thất bại 0-1 ở lượt đi trước Chelsea với những pha bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Đội bóng xứ Catalan cần phải thắng Chelsea 2 bàn cách biệt để giành một chỗ đến sân Allianz Arena ở Munich.
Nhưng ngoài lợi thế sân nhà, Barca đang gây cho CĐV của họ sự lo ngại khi phong độ sa sút đúng giai đoạn quan trọng nhất và dư chấn tâm lý sau 2 thất bại liên tiếp trước Chelsea và Real. HLV Guardiola tin rằng với bản lĩnh được tôi luyện từ thành công trong 3 mùa bóng trở lại đây, các ngôi sao của đội chủ sân Nou Camp sẽ bùng nổ khi gặp lại đội bóng Anh. Những người yêu Barca chắc chắn không hy vọng điều ngược lại - sự sụp đổ dây chuyền.
Với việc dưỡng chân Fabregas và Pedro cho đến cuối hiệp 2 ở thất bại trước Real cuối tuần qua, HLV Guardiola rõ ràng sẽ tung bộ đôi này vào sân ngay từ đầu khi tái đấu Chelsea để tăng cường khả năng cầm bóng và tấn công biên. Nhưng mối quan tâm của CĐV Barca là Messi có phá cái dớp chưa ghi bàn vào lưới Chelsea và đội trưởng Xavi liệu có lấy lại sự thanh thoát để tung ra những đường chuyền hoặc dứt điểm hiệu quả hơn.
Chelsea chắc chắn sẽ vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự nhiều lớp như ở lượt đi. HLV Di Matteo cho thấy rõ ý đồ đó khi dưỡng sức rất nhiều trụ cột ở tuyến giữa cuối tuần qua. Tuy nhiên, CĐV của “Blue” vẫn hồi hộp trước thông tin người hùng lượt đi D. Drogba có thể không kịp bình phục chấn thương gối.
Nếu “voi rừng” còn đau, F. Torres sẽ có cơ hội tái đấu Barca, đội bị anh chọc thủng lưới 7 lần trong 10 cuộc đối đầu lúc tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Anh còn khoác áo Atletico Madrid. Một ngôi sao Tây Ban Nha khác là J. Mata cũng nóng lòng gặp lại Barca. Ở lượt đi, tiền vệ 23 tuổi này mờ nhạt vì phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng rạng sáng 25-4, khi Barca thường xuyên dâng cao tìm bàn thắng, anh sẽ có cơ hội tạo đột biến từ những đường chuyền hiểm, thậm chí tự mình ghi bàn.
Bình luận (0)