Tuy nhiên, nhìn toàn cục, nhà vô địch 2011 mất nhiều hơn được: Vuột chiến thắng khi để Matuidi gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 dù Xavi đưa họ vượt lên dẫn 2-1 ở phút 89 và Messi, Mascherano chấn thương nặng.
CĐV Barca lo nhất là trường hợp của Messi. Theo chẩn đoán ban đầu, Messi chỉ bị dãn dây chằng, nghỉ có 3 tuần nhưng điều này có nghĩa là siêu sao Argentina chắc chắn vắng mặt trong trận lượt về với PSG. Mất Messi, sức mạnh hàng công của Barca chắc hẳn sẽ giảm sút khoảng 40% khi đội bóng xứ Catalan thiếu một siêu sao tạo đột biến, ít nhất là những pha đi bóng kéo dãn hàng thủ đối phương. Chấn thương là điều không mong muốn nhưng ban huấn luyện của Barca có phần lỗi khi để siêu sao Argentina thi đấu liên tục. Lẽ ra, anh phải được dưỡng sức cuối tuần qua thay vì ra sân ghi bàn vào lưới Celta Vigo để lập kỷ lục!
Ở trận tứ kết lượt đi cùng giờ, Bayern Munich tạo lợi thế khá lớn khi thắng Juventus 2-0 nhưng họ cũng mất tiền vệ T. Kroos từ 6 đến 8 tuần vì chấn thương cơ hông. Sau trận, tiền vệ A. Pirlo xin lỗi CĐV Juve vì thất bại này cũng như phong độ kém cỏi của anh. Ngôi sao 33 tuổi là người để mất bóng, tạo điều kiện cho Alaba mở tỉ số cho CLB Đức ở giây 30 trước khi Mueller ghi bàn ấn định tỉ số phút 63.
Bình luận (0)