xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Barcelona bước vào khủng hoảng

Đông Linh

Nỗi âu lo của giới chuyên môn Tây Ban Nha đã thành hiện thực khi Barcelona trắng tay trước Valencia trên sân nhà Nou Camp với tỉ số 1-2 vào rạng sáng 18-4, có nguy cơ mất luôn ngôi đầu vào tay 2 đối thủ thành Madrid khi La Liga chỉ còn 5 vòng đấu.

Thất bại thứ ba liên tiếp tại La Liga khiến Barca bị Atletico Madrid bắt kịp về điểm số và chỉ còn may mắn đứng trên đối thủ này nhờ hiệu số phụ. Đáng chú ý hơn là kình địch Real Madrid từ chỗ kém Barca đến 12 điểm nay đã kịp thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng chỉ còn 1 điểm. Người Real hoan hỉ còn các báo thể thao giật tít lớn trên trang bìa: “Cuộc đua vô địch vẫn rộng mở cho tất cả”.

Chuyện gì đã xảy đến chỉ trong vòng một tháng qua, đẩy Barca vào cảnh đối mặt với bi kịch lớn nhất trong vòng 13 năm trở lại đây? Cách đây 6 tuần, Valencia thảm bại 0-7 ở Cúp Nhà vua trong thế trận thua sút toàn diện. Vậy mà lần trở lại sân Nou Camp rạng sáng 18-4, “bầy dơi” như hoàn toàn lột xác để trở thành đội bóng công thủ toàn diện, biến dàn sao chủ nhà thành những anh hề, khóc cười với thất bại cay đắng nhất từ đầu giải.

Messi rầu rĩ khi Barcelona bị Atletico và Real Madrid phả hơi thở vào gáy Ảnh: AS
Messi rầu rĩ khi Barcelona bị Atletico và Real Madrid phả hơi thở vào gáy Ảnh: AS

Công bằng mà nói, Barca đã có một trận đấu hay, như chính HLV L.Enrique nhìn nhận. Cả trận, đội chủ nhà tạo ra không dưới chục cơ hội có thể làm nên chuyện nhưng trong một ngày kém may mắn, các chân sút “khủng” của họ gần như đầu hàng trước thủ môn D.Alves. Người giữ thành của Valencia chỉ bị khuất phục bởi Messi ở bàn gỡ danh dự cho Barcelona phút 64.

Giới chuyên môn châu Âu từng chỉ trích HLV Enrique hoa mắt với chuỗi bất bại 39 trận, hào nhoáng nhưng chẳng thực chất, để rồi buộc các cầu thủ chủ chốt phải căng sức chiến đấu trên mọi mặt trận. Với nhà cầm quân quá thụ động, thiếu nhạy bén trong chỉ đạo chiến thuật và dàn dự bị còn chênh lệch đẳng cấp, Barca có đủ sức giành cả 5 trận thắng còn lại để bảo vệ ngôi vô địch giành được mùa trước? Ngay cả việc đã có mặt ở trận chung kết Cúp Nhà vua cũng có thể chẳng giúp đội bóng này thoát khỏi một mùa giải trắng tay khi nguy cơ sụp đổ theo “hiệu ứng domino” đang dần hiển hiện sau cú sốc bị Atletico loại khỏi Champions League. Nói như HLV P.Ayestaran của Valencia, vấn đề là Barca có kiểm soát được chính mình khi nỗi lo sợ ngày một đè nặng lên các cầu thủ hay không.

Chính vì mất bình tĩnh mà Neymar đối mặt án treo giò vì “tát nguội” 1 cầu thủ Valencia sau trận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo