xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Barcelona: "El Clasico" và ngày trở lại

Đông Linh

Cho đến tận bây giờ, người hâm mộ vẫn chưa hết ngây ngất với màn trình diễn tỏa sáng của Barcelona sau trận cầu được cả thế giới dõi theo rạng sáng ngày 21-3 (giờ Việt Nam).

Không có cảnh chủ nhà Real Madrid "vùi dập" đối thủ lần thứ 6 liên tiếp mà thay vào đó, đoàn quân của HLV lão làng Carlo Ancelotti sụp đổ khó ngờ trước một Barcelona thi đấu chặt chẽ, chắc chắn và cực kỳ hiệu quả.

Chưa ai từng nghi ngờ về chiều sâu lực lượng của Real Madrid khi đội bóng này luôn trong cảnh thừa quân phải đem cho mượn khắp nơi bên cạnh việc mùa nào "Kền kền trắng" cũng tiến rất sâu ở đồng thời 3 mặt trận. 

Chính vì thế, việc Karim Benzema và Ferland Mendy vắng mặt ở trận El Clasico vì chấn thương không tạo ra bất cứ cơn sóng nào cho đến khi người ta chợt nhận ra khoảng trống quá lớn trong đội hình xuất phát của Real Madrid.

Bốn bàn thắng chia đều trong 2 hiệp chính là lời khẳng định ưu thế tuyệt đối của đội khách Barcelona trong trận "siêu kinh điển" thứ 282. Thất bại này, về lý thuyết, không tác động nhiều đến ngôi đầu bảng khi Real Madrid vẫn bỏ xa đội xếp thứ nhì là Sevilla đến 9 điểm. 

Tuy vậy, nếu Barcelona thắng nốt trận đấu bù gặp Rayo Vallecano để thay thế Sevilla ở ngôi nhì bảng, cũng vẫn là khoảng cách 9 điểm nhưng chắc chắn Real Madrid sẽ không còn đủ sự bình thản để ngồi yên.

Barcelona: El Clasico và ngày trở lại - Ảnh 1.

Barcelona mạnh mẽ trở lại đường đua La Liga sau trận cầu siêu kinh điển với Real Madrid. Ảnh: REUTERS

Barcelona đã bỏ phí nửa mùa giải dưới thời cựu HLV Ronald Koeman khi cuộc khủng hoảng tài chính gần như cuốn trôi mọi tham vọng của đội bóng. Đội bóng ngỡ đã phải nói lời chia tay sớm với La Liga nếu không kịp thời bổ nhiệm "cố nhân" Xavi ngồi vào ghế HLV trưởng. 

Tận dụng mọi nguồn lực nhân sự sẵn có bên cạnh việc mạnh tay sử dụng lứa cầu thủ trẻ tự đào tạo, Xavi từng bước đưa Barcelona từ giữa bảng xếp hạng chen chân dần vào tốp 3 như hiện tại.

Màn trình diễn ấn tượng của Barcelona với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, tính cả trận đại chiến với Real Madrid, chính là cơ sở để người hâm mộ hy vọng đội bóng này có thể tỏa sáng trở lại. Nếu thắng được Rayo Vallecano ở trận đấu bù để vươn lên ngôi nhì bảng, Barcelona sẽ phả hơi nóng vào gáy Real Madrid. 

Khoảng cách 2 đội khi đó chỉ là 9 điểm và trong bối cảnh La Liga vẫn còn tới 9 vòng đấu, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một cuộc bứt phá điên rồ của Barcelona ở giai đoạn cuối mùa, giúp cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn.

Không chỉ lo lắng vì thất bại ở trận El Clasico, Real Madrid đang rất đau đầu vì 2 cuộc chạm trán sắp tới với Chelsea ở tứ kết Champions League. "Los Blancos" chưa quên họ để thua Chelsea ở bán kết cúp châu Âu mùa giải năm ngoái, mở đường cho đội bóng nước Anh tiến thẳng đến ngôi vô địch. 

Trong khi đó, Barcelona có vẻ "rảnh chân" do chỉ tham dự Europa League, có thể dồn sức cho cuộc đua với kỳ phùng địch thủ ở mặt trận quốc nội. "Trong nguy có cơ", Barcelona biến cuộc khủng hoảng của chính mình thành dịp rèn quân, dồn sức cho những mục tiêu tưởng đã rời xa tầm tay, sẵn sàng cho ngày trở lại mạnh mẽ hơn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo