xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Barcelona: Hết hỗn loạn lại rối ren

Đông Linh

Barcelona ở trận đấu đầu tiên thời "hậu Ronald Koeman" đã để đối thủ dưới cơ Alaves cầm hòa trên sân nhà rạng sáng 31-10 kèm theo nỗi lo không có được sự phục vụ của 2 tiền đạo chủ lực ít nhất vài tháng và hàng công rớt phong độ thảm hại.

Đó là tất cả những gì mà HLV tạm quyền Sergi Barjuan đang tiếp quản sau khi thuyền trưởng Ronald Koeman bị sa thải hồi giữa tuần trước. Sergi Barjuan âu lo đã đành, ngay cả cựu tiền vệ Xavi Hernandez cũng cảm thấy hồi hộp với một Barcelona tương lai đầy bất ổn.

Cho đến thời điểm này, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" thực sự cảm thấy nhớ Lionel Messi, thủ lĩnh và là linh hồn trong lối chơi của đội bóng trong suốt 21 năm gắn bó. Nhật báo Marca nổi tiếng thân Madrid thậm chí còn có bài viết rất công phu, so sánh và kết luận Barcelona thời "hậu Messi" không khác mấy so với tình cảnh của chính Real Madrid sau khi Cristiano Ronaldo ra đi.

Theo ghi nhận của nhà báo Luis Calderon, Real Madrid đã thi đấu "bơ phờ" suốt 4 mùa giải trước khi gượng dậy nhờ phong độ ổn định của cựu binh Karim Benzema cùng sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ. 

Nếu căn cứ vào các yếu tố lịch sử và con người, Barcelona có thể sẽ "đánh mất mình" lâu hơn nhiều bởi sau khi Messi ra đi, dàn sao trụ cột của đội bóng này gồm Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba hay Ter Stegen đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Barcelona: Hết hỗn loạn lại rối ren - Ảnh 1.

Barcelona đánh mất quá nhiều dưới thời hai HLV Setien và Koeman Ảnh: REUTERS

Lẽ ra, Barcelona đã có thể tránh được "vết xe đổ" của Real Madrid nếu sau cuộc bầu cử ban lãnh đạo CLB năm ngoái, tân chủ tịch Joan Laporta chủ trương thay thế ngay HLV Ronald Koeman đồng thời quyết liệt giữ chân dàn hảo thủ, trong đó có Lionel Messi. Động thái ấy vừa bảo đảm duy trì phong độ cho Barcelona đồng thời cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho người kế vị Koeman trên "ghế nóng" tại sân Nou Camp. Tiếc thay…

Chưa ai quên Xavi Hernandez là sự lựa chọn theo kiểu "đo ni đóng giày" ở Barcelona sau khi HLV Quique Setien ra đi. Tuy vậy, Ronald Koeman mới là người được bổ nhiệm vì quá khứ huy hoàng của ông gắn với Barcelona, vì cả sự hào sảng của nhà cầm quân này khi chấp nhận bỏ tiền túi đền bù hợp đồng với đội tuyển Hà Lan để đến với CLB mà ông yêu mến.

Ronald Koeman không "phá nát" Barcelona như quy kết của nhiều người. Đơn giản là năng lực của ông không thể trục vớt con tàu sắp đắm, mang trên mình gánh nặng thành tích quá khứ lẫn những khoản nợ nần khổng lồ. Chính Messi từng chấp nhận giảm 30% lương thời đại dịch Covid-19, đồng ý giảm 50% tổng thu nhập để giúp cân bằng quỹ lương, cứu đội bóng qua cơn khủng hoảng nhưng tất cả đều bất thành.

Barcelona tuột dốc không phanh, một phần vì không còn siêu sao cỡ Messi - luôn bảo đảm ghi trung bình từ 30 bàn trở lên/mùa. Đấy sẽ là thách thức cực lớn dành cho Xavi nếu ông đến với Barcelona. Người ghi bàn nhiều nhất hiện nay cho Barca là Memphis Depay mới chỉ có 5 bàn và liên tục tịt ngòi qua nhiều vòng đấu.

Rời đội bóng nhà giàu Al Sadd, Xavi quay về với một Barcelona phải "thắt lưng buộc bụng" đã là một hy sinh quá lớn, chưa kể cựu danh thủ 41 tuổi này chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường châu Âu vô cùng nghiệt ngã.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo