xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Barcelona khó mơ cú hat-trick La Liga

Đông Linh

Đánh rơi những điểm số hết sức quan trọng ở 2 trong 3 vòng đấu gần nhất, Barcelona với phong độ hết sức thất thường xem ra không còn đủ sức cạnh tranh với Real Madrid ở cuộc đua vô địch La Liga.

Bị đối thủ khó chịu Sevilla níu chân đã là điều không thể chấp nhận được, Barca rạng sáng 28-6 còn suýt rời "đất dữ" Balaidos với thất bại trước đối thủ đang lo trốn chạy suất rớt hạng Celta Vigo. Đang nóng lòng tìm kiếm bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp, Lionel Messi dù vậy vẫn làm tròn vai trò nhà kiến tạo hàng đầu ở Barca khi tung ra 2 đường chuyền vô cùng tinh tế, giúp Luis Suarez lập cú đúp trong trận.

Tuy vậy, dù 2 lần vươn lên dẫn bàn, nhà đương kim vô địch La Liga vẫn chơi phòng thủ như mơ ngủ, để Fedor Smolov và Iago Aspas 2 phen chọc thủng lưới nhà. Nếu không có màn trình diễn xuất thần của Ter Stegen trong khung gỗ, nhất là với tình huống cứu thua không tưởng phút 90+5, Barca hẳn đã phải cúi đầu ra về. Từ chỗ tạo cách biệt 2 điểm nhiều hơn, đội quân xứ Catalunya hiện đã bị Real Madrid bắt kịp và mất luôn ngôi đầu bảng do kém chỉ số đối đầu. Không những thế, Barca sẽ còn phải "sống trong sợ hãi" với nguy cơ bị Real Madrid bỏ xa về điểm số ngay sau vòng đấu 32.

Barcelona khó mơ cú hat-trick La Liga - Ảnh 1.

Barca tứ bề thọ địch, khó mơ về đích La Liga Ảnh: REUTERS

Không dưới một lần, chính Lionel Messi đã phàn nàn về lối chơi của Barcelona dưới thời HLV Quique Setien, cứ nhàn nhạt một màu, không còn dấu ấn của "tiki-taka". Tưởng chừng bóng tối đã lùi xa sau thất bại ở trận siêu kinh điển lượt về nhưng rồi tất cả đâu lại vào đấy khi bản thân đội bóng này không thể vượt qua cái bóng của chính mình.

Lịch thi đấu bất lợi buộc Barca phải đá sớm hơn Real Madrid đã đành, nội bộ đội bóng này cũng chưa một ngày yên ổn. Ở thời điểm cần có sự đồng tâm nhất trí của cả tập thể, dốc toàn lực cho cuộc đua vô địch thì lãnh đạo Barca hết rao bán hậu vệ Nelson Semedo đến việc thương thảo chuyển nhượng Arthur Melo sang Juventus. Đó là chưa kể các cầu thủ mất luôn niềm tin vào bộ phận y tế của đội bóng mà việc Frenkie de Jong nằng nặc đòi trở về Hà Lan chữa trị chấn thương là một minh chứng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn Tây Ban Nha, cuộc đua "song mã" giữa Barca và Real Madrid nhiều khả năng sẽ ngã ngũ ngay sau vòng đấu 33, khi Real chỉ phải gặp láng giềng "nhẹ ký" Getafe trên sân nhà, còn Barca sẽ có cuộc chiến sinh tử với Atletico Madrid.

Tuyên bố sẽ giúp Real Madrid giành chiến thắng ở tất cả 11 vòng đấu còn lại, HLV Z.Zidane đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình. Thậm chí, nếu bất ngờ liên tiếp ập đến, Real Madrid sẽ hoàn thành mục tiêu chỉ sau nửa chặng đường phải đi, qua đó đập tan luôn giấc mơ giành cú hat-trick vô địch La Liga 3 mùa liên tiếp của đại kình địch Barca!


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo