M.U thắng Lyon 2-1 trên sân nhà Old Trafford, giúp HLV A. Ferguson có kỷ niệm đáng nhớ nhân trận đấu thứ 1.000 ông dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Hậu vệ G. Neville mở tỉ số ở phút 19. Lyon đã đáp trả bằng cú sút xa với sự “trợ giúp” của thủ môn R. Carrol ở phút 40, nhưng tiền đạo Van Nistelrooy đánh đầu ghi bàn thắng thứ 36 tại Champions League trong màu áo M.U, khép lại một đêm khó quên cho ông thầy Ferguson. Thắng trận này, M.U chính thức đoạt vé thứ 2 của bảng D cùng với Lyon vào giai đoạn loại trực tiếp. Bayern cũng có mặt ở giai đoạn 2 với vị thế nhì bảng C sau trận đại thắng Maccabi Tel Aviv 5-1. Juventus đứng đầu bảng này với trận toàn thắng thứ 5 cùng tỉ số 1-0 khi vượt qua Ajax trên sân nhà chỉ có vỏn vẹn 6.865 khán giả. Ở trận còn lại của bảng, Fenerbahce thắng Sparta Prague 1-0, giành vé vớt dự Cúp UEFA.
Ngoài HLV Ferguson, tiền đạo Raul của Real Madrid cũng có trận đấu khó quên khi anh ghi được bàn thắng thứ 49 tại Champions League, cân bằng với kỷ lục của huyền thoại Di Stefano. Nhưng niềm vui của Raul không trọn vẹn vì Real không thắng được Bayer Leverkusen, dù được thi đấu trên sân nhà. Thậm chí, Real bị dẫn trước ở hiệp 1, hiệp đấu họ chơi bế tắc và có thể thua đậm hơn, nhưng Raul kịp gỡ hòa ở phút 70 sau pha phát động tấn công ngoạn mục của Figo. Song chính tiền vệ Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm cho Real khi sút hỏng quả phạt đền sau pha té ngã của Zidane ở phút 81. Hòa trận này, Real và Leverkusen bị Dinamo Kiev, đội thắng AS Roma 2-0, qua mặt trong cuộc chạy đua giành vé ở bảng B. Dinamo được 10 điểm, còn Real và Leverkusen được 8 điểm.
Tình thế ở bảng A cũng phức tạp sau khi Olympiakos thắng Deportivo 1-0 và Monaco thắng Liverpool cùng tỉ số. Liverpool đã phản ứng với bàn thắng của tiền đạo Monaco J. Saviola vì các hậu vệ cho rằng ngôi sao Argentina đã chơi bóng bằng tay trước khi ghi bàn. Deportivo, đội vào đến bán kết mùa rồi, chính thức bị loại khỏi đấu trường châu Âu mùa này. Olympiakos (10 điểm), Monaco (9 điểm) và Liverpool (7 điểm) sẽ tranh 2 suất, trong đó Liverpool tiếp Olympiakos còn Monaco gặp Deportivo ở lượt đấu cuối cùng.
HLV Remon: Các siêu sao cũng căng thẳng như bất kỳ ai
Lý giải về hiệp 1 kém cỏi của Real Madrid, HLV Mariano Garcia Remon cho biết các cầu thủ của ông đã quá căng thẳng: “Mọi thứ đều không đi đúng hướng trong hiệp 1 và chúng tôi tự đặt mình dưới áp lực. Phản ứng của khán giả cũng khiến cầu thủ căng cứng. Dù là những cầu thủ tuyệt vời, nhưng các siêu sao Real cũng hoang mang như mọi người và chỉ khi chúng tôi bị dẫn trước, chúng tôi mới chơi tốt hơn”. Ông Remon tỏ ý buồn về kết quả vì lẽ ra Real có thể chiến thắng. Dù sao, HLV này cho rằng Real vẫn còn hy vọng, nhất là khi được quyền định đoạt số phận của chính mình. Ông nói: “Tôi không lo lắng về trận đấu sắp tới với AS Roma vì khi đội bóng này bị dồn vào chân tường, nó sẽ chơi tốt”.
Trong khi đó, HLV K. Augenthaler của Bayer Leverkusen tỏ ý tiết rẻ khi để Real vùng lên gỡ hòa trong hiệp 2. Ông phê bình hàng tiền vệ đã mất bóng, tạo điều kiện dẫn đến bàn gỡ hòa của Raul. Tuy nhiên, HLV người Đức nhìn nhận kết quả hòa là hợp lý.
T.Đ |
Bình luận (0)