xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bayern Munich - PSG: Đội khách khó đòi nợ

Đông Linh

Tám tháng sau trận chung kết Champions League mùa 2019-2020, đương kim vô địch Bayern Munich vẫn là thế lực đáng gờm so với đội khách PSG ở cuộc tái ngộ hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn lúc 2 giờ ngày 8-4 (K+PM).

Bàn thắng duy nhất của Kingsley Coman ở cuộc thư hùng trên sân Da Luz tháng 8-2020 đã chính thức đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Bayern Munich ở đấu trường châu lục. Với việc đánh bại "thế lực mới nổi" PSG trong trận chung kết, đội bóng số 1 nước Đức đã giành được chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 6 trong lịch sử sau một chiến dịch chinh phục trong mơ với 11 trận toàn thắng tại giải.

Bayern Munich hiện vẫn duy trì được phong độ hủy diệt của mình dù cũng đã xuất hiện đôi lần va vấp với những thất bại đáng tiếc trước Frankfurt, Moenchengladbach ở Bundesliga hay lần tự thua Hosltein Kiel ở Cúp Quốc gia.

Ở trận tứ kết lượt đi trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich sẽ không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Robert Lewandowski vì chấn thương. Đây là thiệt thòi rất lớn đối với đội chủ nhà một khi ở bên kia chiến tuyến, dàn "sát thủ" lừng danh như Kylian Mbappé, Neymar, Moise Kean đã sẵn sàng cho một màn phục hận.

Bayern Munich - PSG: Đội khách khó đòi nợ - Ảnh 1.

Bayern Munich giăng bẫy chờ PSG tại Allianz Arena (Ảnh: REUTERS)

Mặc dù vậy, "Hùm xám" vẫn đặc biệt tự tin khi trong đội hình còn rất nhiều cá nhân đủ sức tạo sự khác biệt. Ngoại trừ Coman khao khát việc phá lưới đối thủ thêm vài lần nữa, những chiến binh như Leroy Sane, Thomas Mueller, Serge Gnabry hay kể cả Leon Goretzka đều mong muốn tạo dấu ấn ngay trên sân nhà Allianz Arena.

Chuỗi 19 trận bất bại tại sân chơi châu lục kéo dài gần 2 năm qua cũng là động lực để các học trò HLV Hansi Flick hướng đến chiến thắng cách biệt, qua đó thiết lập lợi thế trước cuộc tái đấu diễn ra sau một tuần nữa.

Tan vỡ giấc mộng bá chủ châu Âu bởi "cố nhân" Coman, PSG mùa này vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình. Sau vài va vấp đầu mùa khi đội hình còn nhiều khủng hoảng, PSG càng đá càng hay và lần lượt tung đòn "trừng phạt" những thế lực tầm cỡ như Man United, Basaksehir hay Barcelona trên đường tiến vào đến tứ kết giải đấu.

Có đôi chút đáng tiếc dành cho đoàn quân giàu tham vọng của HLV Mauricio Pochettino khi mới đây, PSG bất ngờ để thua Lille 0-1, qua đó mất luôn ngôi đầu bảng Ligue 1 vào tay kỳ phùng địch thủ này. Đó cũng là trận đấu mà siêu sao Neymar phải nhận tấm thẻ đỏ thứ 11 trong sự nghiệp đầy điều tiếng của mình.

Lực lượng của PSG hiện đang bị sứt mẻ nghiêm trọng khi Marco Verratti và Alessandro Florenzi nhiễm Covid-19, phải ngồi làm khán giả trận thư hùng này. Leandro Paredes bị treo giò, Juan Bernat và Layvin Kurzawa chấn thương, Danilo bỏ ngỏ khả năng ra sân...

Trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng tứ kết giữa Porto và Chelsea diễn ra cùng giờ trên sân trung lập Sanchez Pizjuan ở Sevilla - Tây Ban Nha (K+PC).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo