xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

B.Bình Dương vào bán kết AFC Cup: Tạo lịch sử trong mưa

Anh Dũng

Chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Chonburi trong trận thủy chiến tối 30-9 giúp B.Bình Dương giành chiếc vé lịch sử vào bán kết AFC Cup 2009 với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt

Đội B.Bình Dương chính thức đi vào lịch sử với tư cách là CLB đầu tiên của bóng đá VN giành vé vào bán kết AFC Cup sau khi đánh bại Chonburi 2-0 ở trận tứ kết lượt về diễn ra tối qua, 30-9, trên sân nhà Gò Đậu. Tính chuyện vô địch ở thời điểm này vẫn còn rất xa vời nhưng với người hâm mộ Bình Dương nói riêng và người yêu bóng đá VN nói chung, việc B.Bình Dương hai lần đánh bại người Thái vẫn mang lại một cảm giác sung sướng không kém gì đã vô địch... châu Á.

img
Tiền vệ Phùng Công Minh (trái) của B.Bình Dương vượt qua một cầu thủ. Ảnh: Q.LIÊM

Sân Gò Đậu vốn không phải sân quốc gia Mỹ Đình, thế  nhưng cái cảm giác khó tả mỗi khi đánh bại người Thái thì chẳng khác nhau là mấy. Trên sân Bình Dương tối 30-9 không hề thiếu những gương mặt đã chung vui trong ngày tuyển VN vượt qua người Thái ở Mỹ Đình để giành ngôi vô địch AFF Cup 2008. Ngồi trên khán đài là HLV trưởng tuyển VN Henrique Calisto cùng Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Dương Vũ Lâm (Trưởng đoàn tuyển VN ở AFF Cup 2008); còn dưới sân là những gương mặt người hùng của bóng đá VN như tiền vệ Vũ Phong hay hậu vệ Quang Thanh. Dù HLV Calisto không chỉ đạo hay Vũ Phong không ghi bàn nhưng một lần nữa cảm giác đánh bại được người Thái khiến không khí trên sân Gò Đậu vui như hội.


Thầy trò HLV Mai Đức Chung được thưởng 2 tỉ đồng sau chiến thắng lịch sử này.

Vũ Phong vẫn xứng danh là “hung thần của người Thái” khi liên tục làm điên đảo hàng thủ Chonburi bằng những pha dốc bóng nhanh từ hai biên hay những lần cầm bóng đột phá rồi dứt điểm cực mạnh về phía khung thành thủ môn Kosin. Nếu thủ môn tuyển Thái Lan không xuất sắc cứu thua thì có lẽ tỉ số đã không dừng lại ở 0-2. Cũng có lẽ vì mải mê kèm Vũ Phong mà hàng thủ Chonburi đã không theo được một chân sút lợi hại khác là Philani. Tiền đạo người Nam Phi vẫn chơi hay như trận lượt đi tại Bangkok cách đây hai tuần nhưng lần này dấu ấn Philani để lại còn quan trọng hơn. Đó là bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt ở phút 58, giúp B.Bình Dương giải tỏa áp lực không ghi được bàn thắng trong hiệp đầu tiên, đồng thời khiến nỗ lực giành vé vào bán kết của Chonburi bị dội một gáo nước lạnh trong trận thủy chiến tối qua. Chung cuộc, Bình Dương vào bán kết với tỉ số 4-2 sau 2 lượt.


Sau trận đấu lượt về, HLV Kiatisuk cũng phải thốt lên: “Chonburi thua vì hàng thủ B.Bình Dương quá chắc chắn, quá kinh nghiệm, trong khi hàng công cũng chơi rất hay. Tôi ấn tượng với 3 cầu thủ Vũ Phong, Hữu Thắng và Quang Thanh bởi họ đã khiến cự ly đội hình của Chonburi bị phá vỡ ở hiệp 2”.


Vinh dự  góp mặt trong 4 đội mạnh nhất AFC Cup 2009 có lẽ  là điều mà thầy trò HLV Mai Đức Chung không hề nghĩ đến trước khi dự giải đấu cấp châu lục. Nhưng khi đã thực hiện được, đội bóng đất Thủ có quyền mơ về một kỳ tích lọt vào chơi trận chung kết AFC Cup 2009. Trước mắt, họ sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn ở Tây Á (gặp CLB Arbil của Syria hoặc Al Kuwait) trong trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 15-10 trước khi trở về Bình Dương đấu lượt về vào ngày 21-10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo