Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bệnh chung lệ làng

Đình Xê

Cứ tưởng người Thái coi thường sân chơi khu vực để dốc sức hướng về các vận hội thể thao cao hơn, nào ngờ SEA Games 24 vẫn còn sức quyến rũ với họ như một cơ hội chứng tỏ vị trí độc tôn trong chiếc ao làng

Biểu hiện rõ nhất cho thái độ không xem thường sân chơi này chính là những tính toán của chủ nhà nhằm tạo thuận lợi cho chính mình, đồng thời đẩy khó khăn cho người trong những ngày tranh tài trên đất Thái. Mới nhất là chuyện xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam ở bảng B (các đội ở bảng này, trong đó có VN , phải thi đấu từ 13 giờ giữa thời tiết oi bức) khiến đại diện các đoàn bạn phản đối quyết liệt. May mà họ kịp nhận ra và chấp nhận điều chỉnh!

Nhưng giờ giấc thì có thể đấu tranh để buộc chủ nhà nhượng bộ chứ nhiều chuyện phi lý khác thì hầu như các đoàn bạn đành... ngậm bồ hòn. Việc định ra các môn thi đấu, các hạng cân, các cự ly tranh tài là một ví dụ. Không khác nhiều nước chủ nhà trước đây, người Thái chẳng dại gì mà không đưa vào tranh tài các môn thi vốn là thế mạnh của mình đồng thời cố ý tránh xa các nội dung sở trường của các đoàn bạn. Bất công đấy, thiếu hợp lý đấy nhưng biết làm sao bây giờ vì điều này đã được quy định như một thông lệ mang tính truyền thống SEA Games. Thiếu gì cách làm đối phương hao mòn tinh thần và sức lực. Ông trưởng đoàn thể thao VN vừa than thở chuyên ăn ở tại SEA Games lần này không bằng các SEA Games trước, làng VĐV kém xa so với hồi ở SEA Games 18 tại Chiang Mai, chỗ ở của đoàn VN chỉ là một ký túc xá của sinh viên, tiện nghi sơ sài... Cộng với những rối rắm trước đây liên quan đến bản quyền truyền hình, người anh cả thể thao khu vực xem ra cũng không hơn gì các em út khác ở khoản coi thường hai chữ fair-play.

Chủ nhà tìm cách giành lợi thế vốn là lệ làng. Và từ lệ làng nảy sinh bệnh chung trong nhiều đoàn khách: Bệnh than... vãn. Chưa tranh tài mà đó đây xuất hiện những trách cứ, lo lắng về thành tích thi đấu. Rồi đây trong các đoàn hẳn không thiếu những lời biện hộ, đổ lỗi cho sự thao túng của chủ nhà nhằm che giấu yếu kém của chính mình. Chưa xét đến quy mô và đẳng cấp, SEA Games vì thế ngay từ đầu đã đánh mất tính hấp dẫn, thuyết phục so với các vận hội khác. Và người ta có lý do để lo ngại: Thể thao Đông Nam Á làm sao khởi sắc để sánh vai ngang ngửa với nhiều khu vực tiên tiến nếu cứ tìm kiếm thành tích dựa vào các kỹ xảo, nếu chỉ biết hơn thua quanh quẩn trong cái ao làng đìu hiu, cũ kỹ?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo