xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Champions League: Bi kịch của những nhà vô địch châu Âu

Đông Linh

Việc 4 đội bóng vô địch lẫn cựu vô địch đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng 1/8 Champions League mùa này khiến làng cầu châu Âu thực sự lên cơn sốt.

Vẫn còn quá sớm để bàn chuyện thành bại khi còn cả 90 phút lượt về để định đoạt số phận của Liverpool, Real Madrid, Juventus hay Chelsea tại đấu trường châu Âu mùa này. Tuy vậy, với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi, cả 4 đội bóng này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực xoay chuyển tình thế.

Gây bất ngờ lớn nhất sau 8 trận lượt đi có lẽ chính là thất bại trong thế thắng trên sân nhà của Real Madrid, "ông vua của Champions League", trước một trong những đối thủ kém duyên nhất của sân chơi này - Man City. Sau những trận đấu kém cỏi liên tiếp ở đấu trường quốc nội, Real Madrid đã chứng tỏ đẳng cấp của một chuyên gia đấu cúp khi vô hiệu hóa được lối chơi của đội bóng nước Anh, thậm chí còn ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/8.

Việc lực lượng biến động mạnh vì chấn thương lẫn sự sa sút phong độ của dàn cầu thủ trụ cột có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến sai lầm trong đấu pháp của HLV Z.Zidane. Không duy trì được thế trận tấn công trước Man City, đội chủ sân Bernabeu đã phải trả giá khi đối thủ vùng dậy mạnh mẽ. Dưới sự chỉ đạo chiến thuật tài tình của Pep Guardiola cùng với màn trình diễn chói sáng của ngôi sao tiền vệ De Bruyne, Man "xanh" ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 5 phút, thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bậc nhất trong lịch sử dự cúp châu Âu của đội bóng này.

Champions League: Bi kịch của những nhà vô địch châu Âu - Ảnh 1.

Man City khẳng định vị thế ứng viên khi quật ngã cựu vô địch Real MadridẢnh: Reuters

Pep thiết lập kỷ lục về số lần chiến thắng ở giai đoạn knock-out Champions League, song song đó là kỳ tích dẫn dắt 2 đội bóng khác nhau - Barcelona và Man City - đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu. Real Madrid không phải đã hết "bài" cho trận lượt về nhưng thi đấu trên đất Anh vốn chẳng dễ dàng gì, lại mất luôn 2 trụ cột Luka Modric và Sergio Ramos vì thẻ phạt trong khi hàng công đang sa sút phong độ nghiêm trọng, có "tử chiến" cũng khó lòng đảo ngược tình hình.

Trận thua 0-1 trên sân Groupama của Lyon ghi nhận một dấu mốc tệ hại của Juventus, đội bóng vẫn đang mỏi mắt kiếm tìm một danh hiệu vô địch suốt 25 năm qua. Sở hữu những chân sút đắt giá hàng đầu châu Âu, thế nhưng đội khách không tung ra nổi một cú sút trúng đích trong cả trận, kể cả siêu sao Ronaldo. Nhiều năm làm việc tại Serie A, HLV Rudi Garcia quá hiểu nội tình cũng như lối chơi của Juventus, qua đó giúp đội chủ nhà Lyon áp đặt thế trận cực tốt trước đội khách. Lyon ghi được bàn thắng duy nhất do công của Lucas Tousart rồi chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỉ số lẫn mành lưới nhà, tạo lợi thế không nhỏ trước cuộc tái đấu.

"Bà đầm già" trong trận lượt về có thể trông cậy vào dàn hỏa lực hùng hậu Ronaldo - Dybala - Higuain trên hàng công nhưng với sự rạn nứt niềm tin giữa các cầu thủ và HLV trưởng M.Sarri, có thể tin Champions League mùa này coi như sẽ sớm khép lại với Ronaldo và đồng đội.

Trắng tay tại Madrid không phải là cái kết đáng buồn cho đương kim vô địch Liverpool khi họ để thua chủ nhà Atletico với cách biệt chỉ 1 bàn. Đoàn quân của HLV D.Simeone quá dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu, lại chủ trương "tốc chiến, tốc thắng" kết hợp phòng ngự nhiều tầng nên chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở lượt đi hoàn toàn khớp với dự báo. 90 phút trận tái đấu tại sân Anfield, nếu chuẩn bị tốt khâu thể lực, những chân sút sân chủ nhà hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, như cách họ đã làm trước đồng hương Barcelona của Atletico ở bán kết mùa trước.

Có thể chịu chung số phận đen đủi với Juventus không ai khác hơn Chelsea, đội bóng nhận trận thua thảm 0-3 dưới tay Bayern Munich ngay trên sân nhà. Dàn cầu thủ non nớt kinh nghiệm trong tay nhà cầm quân trẻ tuổi F.Lampard đã không quá lép vế trước "Hùm xám" trong 45 phút đầu tiên nhưng rồi vẫn phải chịu cảnh vỡ trận khi đối thủ tăng tốc. Nói Chelsea ngay từ bây giờ nên chuẩn bị cho mùa giải năm sau cũng không phải là quá sớm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo