Phút 90+3, Quang Hải tung ra cú volley rất nhanh trong vòng cấm đi chệch cột dọc TM Khairul Fahmi. Trong pha bóng tấn công sau đó, cầu thủ mang áo số 13 đã bị ngã trong vòng cấm của Malaysia nhưng vẫn không có tiếng còi thổi phạt của trọng tài người Hàn Quốc.
Phút 89, tuyển VN may mắn thoát thua khi số 17 Mohd Amri đệm bóng cận thành đi ra ngoài khi trước mặt chỉ còn TM Hồng Sơn.
Phút 87, xuất phát từ pha để mất bóng của Tấn Tài ở giữa sân, Safiq Rahim đột phá loại bỏ cả hàng thủ của VN và đối mặt với TM Hồng Sơn. Trong tình huống kết thúc cuối cùng, thủ quân của Malaysia đã dứt điểm chệch cột dọc.
Phút 85, Trọng Hoàng phối hợp nhanh với Anh Đức để tiền đạo của Becamex Bình Dương nhả lại cho Vũ Phong dứt điểm chìm. TM Khairul Fahmi vẫn tỏ ra vững vàng khi đổ người ôm gọn bóng.
Phút 83, thêm một cú dứt điểm được thực hiện bởi Quang Hải. Lần này bóng đã đi vào bên hông khung thành của TM Khairul Fahmi. Ngay sau đó, đến lượt Trọng Hoàng tung ra cú sút xa đi hơi cao ngay trước vòng cấm địa Malaysia.
Phút 77, Quang Hải tiếp tục có cơ hội khi anh xoay người dứt điểm khá nhanh. Tuy nhiên, vì điểm tiếp xúc ăn ra khá nhiều má ngoài chân phải nên bóng đã đi cách xa khung thành của Malaysia.
Phút 76, Quang Hải đột phá trong vòng cấm khiến hậu vệ Malaysia phải phá bóng về cho TM Khairul Fahmi. Dù thủ thành của đội bạn đã ôm bóng nhưng trọng tài lại không cho tuyển VN được hưởng quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm.
Phút 72, Thành Lương bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Trọng tài cho rằng cầu thủ của HN. ACB đã ngã giả vờ trong vòng cấm của Malaysia. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Thành Lương. Khó khăn càng thêm chồng chất cho tuyển VN khi chúng ta chỉ còn chơi với 10 người trong những phút cuối.
Phút 70, tuyển VN có sự thay đổi người cuối cùng khi Trần ĐÌnh Đồng vào sân, thay vào đó là Nguyễn Quang Hải. Tuyển VN chỉ còn chơi với 3 hậu vệ.
Phút 66, một pha bóng lộn dộn diễn ra trước cầu môn của Malaysia. Do bị các hậu vệ áo vàng theo kèm khá sát nên dù có đến 3 cầu thủ áo trắng trong khu vực 16m50 của đội khách nhưng đã không có cú dứt điểm nào được thực hiện.
Phút 64, ngay sau khi bỏ lỡ cơ hội. Việt Thắng đã phải rời sân để nhường chỗ cho Anh Đức.
Phút 62, tuyển VN thực hiện một pha dàn xếp bài bản bên hành lang cánh trái tạo điều kiện để Việt Cường thoát xuống tạt bóng chính xác tạo điều kiện cho Việt Thắng tung người đanh đầu dũng mãnh. Đáng tiếc, đường bay của trái bóng vẫn hướng vào đôi tay của TM Khairul Fahmi.
Phút 60, Việt Cường đưa bóng vào bên trong vòng cấm địa Malaysia nhưng do có phần bất ngờ nên Tấn Tài đã không thể khống chế bóng khiến cơ hội trôi qua khá đáng tiếc.
Phút 55, Thành Lương đá phạt bên cánh phải. Bóng chạm đầu một hậu vệ Malaysia và đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc tiếp theo, TM Khairul Fahmi đã bay người bắt bóng sau cú đánh đầu của trung vệ Như Thành.
Phút 50, tuyển VN được hưởng quá đá phạt khi Thành Lương bị tiền đạo mang áo số 9 Idlan Talaha phạm lỗi ngoài vòng cấm. Ở cú đá sau đó, Minh Phương vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt khi đưa bóng đến đúng vị trí của TM Khairul Fahmi.
Phút 49, liên tiếp hai cú dứt điểm từ xa được tuyển VN thực hiện từ xa nhưng vẫn chưa thể xuyên phá được hàng phòng ngự của Malaysia.
Ngay đầu hiệp 2, tuyển VN đã tràn sang phần sân đội khách với một quyết tâm cao độ.
Tuyển VN (áo trắng) miệt mài tấn công còn Malaysia miệt mài... phòng thủ. Ảnh: Mạnh Duy
Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu sau pha giao bóng của đội khách.
Hết hiệp 1 - Tuyển VN vẫn chưa ghi bàn vào lưới Malaysia và chấp nhận ra nghỉ với tỷ số tạm thời 0-0.
Trong hiệp 1, tuyển VN là đội giành được thế chủ động và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, khâu xử lý cuối cùng lại thiếu đi một chút quyết đoán để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cũng phải nói rằng “chiếc xe buýt” mà HLV K. Rajagopal giăng ra (thường xuyên có tới 8 cầu thủ Malaysia án ngữ trước khung thành của TM Khairul Fahmi) đã khiến đội chủ nhà vấp phải khá nhiều khó khăn. |
Cầu thủ VN bị đeo bám quyết liệt mỗi khi tấn công. Ảnh: Mạnh Duy
Phút 45+1, Tấn Tài có khoảng trống ngoài vòng cấm địa của Malaysia và tung ra cú đá khá tốt. Đáng tiếc là bóng lại bay chệch cột dọc trong gang tất.
Phút 40, tuyển VN được hưởng một pha đá phạt khá giống với bàn gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan tại trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008. Lần này, đã không có bàn thắng cho đội chủ nhà khi bóng được một hậu vệ đội bạn phá ra chạm lưng của Tấn Tài để TM Khairul Fahmi dễ dàng hóa giải.
Phút 34, tuyển VN được hưởng quả đá phạt ở chính diện khi Thành Lương bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi. Minh Phương là người thực hiện cú đá khá nguy hiểm. Bóng đi mạnh và hơi cao so với khung thành của tuyển Malaysia.
Phút 33, TM Khairul Fahmi băng ra thiếu dứt khoát và không bắt được đường tạt bóng của tuyển VN. Tuy nhiên, lại không có cầu thủ VN nào kịp băng vào.
Tuyển VN vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Malaysia. Ảnh: Ngọc Linh
Phút 30, tuyển VN có đợt tấn công khá nguy hiểm khi tiền vệ Rohidan băng xuống nhận đường chọc khe của đồng đội và tung cú sút chìm vượt khỏi tầm với của TM Hồng Sơn. May cho chúng ta là một hậu vệ áo trắng đã kịp thời bọc lót.
Phút 26, đội trưởng Minh Phương tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng chạm đầu trung vệ Malaysia khiến TM Khairul Fahmi có phần chới với. Đáng tiếc là bóng lại không rơi đúng vào khung thành của đội khách.
Phút 23, tiền đạo mang áo số 9 Idlan Talaha có pha treo bóng khá nguy hiểm bên cánh trái. Rất may cho tuyển VN là bóng lại đi chệch cột dọc khi mà TM Hồng Sơn đã có phần bị bất ngờ.
Phút 20, Trọng Hoàng tung cú sút xa từ cự ly khoảng 25m, bóng đi hơi mạnh và vọt xà.
Phút 17, từ bên cánh trái, Đoàn Việt Cường đảo bóng khéo léo loại bỏ hậu vệ đội bạn rồi chuyền bóng chính xác cho Thành Lương tung người đánh đầu. Một lần nữa TM Khairul Fahmi lại là người chiến thắng khi đổ người ôm gọn bóng.
Malaysia (áo xanh) vẫn phòng ngự chặt chẽ như ở lượt đi. Ảnh: Quang Liêm
Phút 15, thêm một cú sút nữa được thực hiện bởi tuyển VN. Lần này đến lượt Việt Cường có cơ hội nhưng pha ngả người volley của anh lại đi không chính xác.
Phút 14, ngay sau khi vào sân, Tấn Tài đã để lại dấu ấn của mình khi hứng ngực gọn gàng từ đường câu bóng của Thành Lương và xoay người dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đến đúng vị trí của thủ môn Khairul Fahmi.
Phút 13, tuyển VN có sự thay đổi người đầu tiên. Tài Em không thể tiếp tục thi đấu, người vào sân thay thế là Tấn Tài.
Phút 10, tiền vệ Tài Em bị đau và phải rời sân bằng cáng để các nhân viên y tế chăm sóc.
Phút 9, Vũ Phong và Việt Thắng phối hợp cùng nhau trước khi đưa bóng đến chân của Trọng Hoàng. Tiếc là cú ra chân rất nhanh từ khoảng cách chừng 7m của tiền vệ mang áo số 8 lại đi khá nhẹ và chệch cột dọc khung thành của Malaysia.
Trong những phút đầu trận, tuyển VN là đội kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng vẫn chưa có cơ hội nào được tạo ra trước khung thành của thủ môn Khairul Fahmi. Bóng chủ yếu vẫn lăn ở khu vực giữa sân.
Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu với pha giao bóng của tuyển VN. Trong trận này, tuyển VN sẽ ra sân với trang phục toàn trắng, tuyển Malaysia sẽ mặc trang phục áo vàng sọc đen-quần đen.
Đội hình xuất phát của tuyển VN: Hồng Sơn - Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Việt Cường - Tài Em, Minh Phương, Trọng Hoàng, Thành Lương, Vũ Phong - Việt Thắng.
Dưới đây là những hình ảnh PV NLĐO vừa ghi lại tại sân Mỹ Đình trước khi trận đấu diễn ra:
CĐV VN đang nhuộm đỏ khu vực trước sân Mỹ Đình
Người hâm mộ VN rất muốn giữ lại chiếc cúp vô địch
Một người hâm mộ lạc quan, tin vào một chiến thắng dành cho ĐTVN
Hai nữ CĐV cuồng nhiệt của ĐTVN
Các CĐV nữ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với ĐTVN
Nhiều dịch vụ ăn theo như “bán ống nhòm” cũng có cơ hội
Dân phe vé đã phải hạ giá trước giờ bóng lăn
Một "anh Tây" mua vé chợ đen
CĐV Việt Nam nhuộm đỏ quảng trường trước sân Mỹ Đình
Trước trận đấu bán kết lượt về hai giờ đồng hồ, khu vực sân Mỹ Đình đang trở nên rất "nóng". Hàng vạn CĐV đã đổ dồn về đây để tiếp sức cho ĐTVN trong trận đấu quyết định với Malaysia sắp tới.
Có mặt sớm nhất là những người bán cờ, mũ, băng-rôn… có hình cờ đỏ sao vàng. Những người kinh doanh dịch vụ ăn theo là những người đang mong ĐTVN vào đến trận chung kết hơn cả.
Nhiều CĐV đặt niềm tin vào ĐTVN với những tấm bảng lớn ghi tỉ số VN thắng đậm Malaysia 5-1 hay 3-0.
Tuy vậy, tình hình vé đã trở nên “nguội” hơn trước giờ bóng lăn. Nếu như trước đây một ngày, mỗi cặp vé đẹp còn được bán với giá 3 triệu đồng/ ặp thì nay hạ đã hạ nhiệt xuống còn 1-1,5 triệu đồng, có nhiều trường hợp, người có vé bán hòa vốn.
Mạnh Duy |
Bình luận (0)