xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Bí quyết” bắt penalty của thủ thành Petr Cech

Linh San (Theo Goalmagazine)

(NLĐO) – Không ít người tỏ ra ngạc nhiên và khâm phục thủ thành Chelsea Petr Cech khi trong trận chung kết Champions League với Bayern, anh đã phải đối mặt với 6 tình huống sút penalty, mà cả 6 lần anh đều đoán đúng hướng của bóng và chiến thắng đối thủ một nửa trong số đó.

img
Petr Cech chiến thắng Ivica Olic

Trong một buổi phỏng vấn với báo chí thủ môn người Cộng hòa Séc này đã không ngại tiết lộ “bí mật” làm nên “điều thần kì” của mình.
 
Trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Bayern kết thúc với màn đăng quang bất ngờ của Chelsea nhờ giành phần thắng trong loạt đá luân lưu, thủ môn Cech đã tiết lộ lý do giúp anh cản phá được tới 3 quả penalty trong đó nguy hiểm nhất là tình huống sút phạt đền của siêu sao Hà Lan, Arjen Robben ở phút thứ 5 hiệp phụ thứ nhất.
“Người hùng “ Cech tâm sự:  “Tôi phải đối mặt với 6 tình huống penalty. Thật không tồi khi tôi đoán đúng hướng bóng cả 6 lần hả? Tôi có phán đoán khá tốt hoặc tôi luôn chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Không phải ngẫu nhiên mà có điều đó, tôi đã nghiên cứu tất cả các pha đá phạt penalty mà Bayern thực hiện kể từ năm 2007. Tôi mất 2 giờ để xem đĩa DVD trên máy bay. Các thành viên BHL cũng nghiên cứu và chúng tôi cùng đưa ra các ghi chú”.
 
“Chuẩn bị đối mặt với loạt sút luân lưu, tôi hỏi: ‘Này các chàng trai, ghi chú đâu rồi?’ Nhưng Hilario đã nói: ‘Anh không cần ghi chú đâu, anh có thể giải quyết gọn gàng tất cả’” – thủ thành Chelsea mỉm cười nói.

 
Bằng khả năng lập luận, óc phán đoán cực tốt và sự nghiên cứu nghiêm túc của mình, Cech đã giúp Chelsea chiến thắng. Có người gọi anh là “siêu nhân” giúp The Blues đoạt chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.

 
Nhận xét về những cầu thủ đá penalty của CLB đại diện cho nước Đức, Cech nói: “Mario Gomez có pha đá penalty tuyệt nhất. Manuel Neuer cũng đánh bại tôi. Chỉ đến pha đối mặt với Schweinsteiger tôi mới đoán chinh xác hướng và vị trí của bóng”.

 
Pha cản phá quan trọng nhất trong trận chung kết vừa rồi phải kể đến cuộc đối đầu của Petr Cech  và Robben, thủ thành này tâm sự: “Robben luôn sút theo các hướng khác nhau. Không có thói quen cố định trong các pha sút phạt của cậu ta. Vì thế, tôi thực sự không biết phải làm gì đối mặt với Robben khi cậu ta sung sức. Lúc thì cậu ta sút phải, lúc lại sút trái. Chẳng có cách thức đặc biệt hay thói quen cố định nào. Thậm chí đôi khi cậu ta còn chạy cùng hướng sút bóng”.

 
“Nhưng khi bạn đã chạy tới 95 phút, toàn thân mệt mỏi, căng thẳng thì đa phần các cầu thủ lựa chọn sức mạnh hơn là kỹ thuật để đá phạt. Tôi nghĩ anh ấy muốn bắn trái bóng thật mạnh vào đâu đó ở góc và hy vọng sức mạnh sẽ đánh bại đôi tay thủ môn. Cậu ấy thuận chân trái giống như tôi. Do đó tôi nghĩ nếu là mình, tôi sẽ sút thật mạnh từ trái sang phải. Đó là lý do tại sao tôi lại bay sang bên trái của mình”- Cech nói thêm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo