ở trận thắng Croatia và trông rất nặng nề, nhưng HLV C. A. Parreira chấp nhận mạo hiểm tiếp tục đưa anh vào đội hình chính. Nhà cầm quân của đội Brazil giải thích lý do: “Ronaldo xứng đáng được ra sân vì những gì anh ấy đóng góp và sự có mặt của anh ấy sẽ khiến đối phương âu lo”.
Tuy nhiên, những rắc rối liên quan đến Ronaldo trong vòng 2 tuần qua cho thấy anh đang bị stress: Ở trận giao hữu gặp New Zealand, tiền đạo đang chơi cho Real Madrid phải rời sân vì các vết phồng ở cả hai chân (mà không cầu thủ nào bị). Sau đó anh bị chứng nhức đầu, căng cơ đùi sau một buổi tập và mới nhất là bị nhức đầu một ngày sau trận thắng Croatia.
Vì vậy, các chuyên gia lo ngại sự căng thẳng sẽ tác động đến phong độ của Ronaldo trên sân cỏ. Nếu không vượt qua được sức ép vào đêm nay, chắc hẳn số 9 của Brazil phải chấp nhận thực tế phũ phàng: Lên ghế dự bị.
Nhưng có vẻ HLV Parreira không quá bận tâm đến chuyện của Ronaldo vì trong tay ông vẫn còn nhiều tiền đạo giỏi và các phương án không có Ronaldo. Điều quan trọng là toàn đội phải chơi theo phong cách quen thuộc, cầm bóng nhiều, gây sức ép và tạo được đột biến để tránh mất sức trước Úc cao to, có nhiều cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt như Viduka, Kewell, Cahill. Hơn nữa, theo đánh giá của HLV Parreira, đội Úc đáng gờm vì họ có HLV G. Hiddink, một nhà cầm quân mà ông Parreira rất kiêng nể.
Song chưa chắc Úc dám tung hết sức cho trận này vì họ sợ mất cả chì lẫn chài trước trận cuối cùng vòng bảng, gặp Croatia. Nhiều khả năng HLV Hiddink sẽ không sử dụng 4 cầu thủ “dính” thẻ vàng là Tim Cahill, John Aloisi, Vince Grella và Craig Moore cho trận gặp Croatia bởi nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng, Úc sẽ sứt mẻ lực lượng trong trận đấu quyết định vé nhì bảng F.
Tuy nhiên, người Úc cũng lo là với đội hình không mạnh, họ có thể thua đậm Brazil, điều sẽ gây bất lợi trong việc tranh chấp hiệu số bàn thắng bại với Croatia. Dù vậy, hậu vệ L. Neil tin rằng lực lượng của Úc đủ mạnh để cầm chân, thậm chí tạo được bất ngờ trước đội đang giữ cúp.
Võ Hoàng Bửu: Brazil lại thắng 1 - 0 Nhiều ý kiến không mấy hài lòng về lối chơi của đương kim vô địch Brazil trong trận gặp Croatia. Theo tôi, đừng quá nghiêm khắc như vậy. Vì với đẳng cấp cao, hẳn HLV Parreia còn tính đến chuyện phân sức đường dài cho các học trò mình. Tôi nghĩ tỉ số ở vòng đấu bảng đối với Brazil là không quan trọng mà đơn giản với họ thắng là đủ. Đối mặt với Brazil là đội Úc, một tập thể được nhiều người thích thú với lối chơi tận tụy, nhưng tôi nghĩ cửa trước mặt họ rất hẹp. Brazil sẽ thắng 1-0 bằng vũ điệu samba của Ronaldo, Kaka, Ronaldinho. |
Bình luận (0)