xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Được chơi hơn người trong cả hiệp hai và có đến 4 lần đưa được bóng vào lưới chủ nhà Southampton nhưng Tottenham vẫn phải cay đắng chấp nhận một kết quả hòa ra về.

Vắng chân sút năng nổ Lucas Moura, hàng tấn công Tottenham với bộ ba Son Heung-min, Harry Kane và Dele Alli vẫn chứng tỏ được độ nguy hiểm và hiệu quả của mình. Phút 14, từ pha đá phạt của Son Heung-min, Ben Davies băng xuống đánh đầu tung lưới đội chủ nhà Southampton. Tuy nhiên, đoạn băng qua chậm qua VAR cho thấy, có đến 4 cầu thủ Tottenham rơi vào thế việt vị khi thoát xuống quá nhanh ở tình huống đá phạt này.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 1.

Hàng công Tottenham năng nổ nhưng bị tước đến 2 bàn thắng

Không ghi bàn, Tottenham đã phải trả giá ở phút 25. Mohamed Salisu ném biên rất mạnh vào vòng cấm địa, bóng bật ra đến chân James Ward-Prouse và thủ quân đội chủ nhà tung cú sút căng, đánh bại toàn bộ hàng thủ Tottenham lẫn thủ môn Hugo Lloris.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 2.

James Ward-Prowse vui mừng sau bàn mở tỉ số

Tình hình xoay chuyển khá bất lợi cho chủ nhà Southampton sau khi dẫn bàn bởi đến phút 41, chính Mohamed Salisu nhận thẻ vàng thứ nhì rời sân và Harry Kane sút phạt đền thành công, san bằng cách biệt 1-1 cho đội khách Tottenham.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 3.

Mohammed Salisu nhận thẻ đỏ

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 4.

Hary Kane gỡ hòa từ chấm phạt đền cho Tottenham

Cục diện trận đấu ở hiệp hai diễn ra với cách điều hành bất lợi của trọng tài Anthony Taylor dành cho Tottenham. Nhật báo DailyMail giật tít "Tottenham bị cướp bàn thắng?" khi khẳng định cả tổ VAR lẫn trọng tài chính đã tước đi của đội khách hai bàn thắng hợp lệ, buộc Tottenham phải nhận cái kết đắng chát dù được chơi hơn người và lấn lướt về sức tấn công.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 5.

Harry Kane vẫn đứng trên một cầu thủ chủ nhà khi thoát xuống ghi bàn

Phút 53, Harry Kane thoát xuống đón đường chọc khe tinh tế của Harry Winks rồi sút tung lưới Southampton. Tuy vậy, trọng tài lại không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị dù đoạn băng quay chậm cho thấy chân sút của Tottenham vẫn đứng trên một hậu vệ chủ nhà khi băng xuống nhận bóng.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 6.

Ben Forster bắt bóng tầm thấp trước Matt Doherty

Đến phút 67, thủ thành Ben Forster lao ra bắt không dính một pha bóng bổng ngay trên đầu Matt Doherty của Tottenham và lóng ngóng để bóng đi luôn vào lưới. Trọng tài Anthony Taylor cho rằng hậu vệ đội khách đã có tác động đến thủ môn Forster và… phạt Doherty trong sự im lặng của tổ VAR.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 7.

Nhật báo DailyMail trích lời các chuyên gia về việc Tottenham bị cướp bàn thắng

Cựu trọng tài Mark Clattenburg nhận định trên DailyMail: "Một khi Anthony Taylor đã quyết định, VAR sẽ không xem lại tình huống nữa. Tuy nhiên, phải khẳng định Doherty chẳng làm gì sai bởi Forster mới là người lao đến và bắt hụt bóng dẫn đến bàn thua. Tottenham xứng đáng có được bàn thắng ở tình huống này".

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 8.

Trọng tài Anthony Taylor bị phản ứng dữ dội

Theo giới chuyên môn, Ben Forster đã xử lý tình huống cực tệ khi không bắt quả bóng ở phía trên đầu của Doherty, thay vào đó, cố gắng ôm bóng vào ngực. Tác động của Doherty quá nhỏ trong khi Forster có lợi thế nhưng cách bắt bóng của thủ môn này là hoàn toàn sai lầm.

Bị tước 2 bàn thắng, Tottenham ngậm ngùi chia điểm Southampton - Ảnh 9.

HLV Antonio Conte ngán ngẩm công tác trọng tài ở giải Ngoại hạng

HLV Antonio Conte ở buổi họp báo sau trận đã bày tỏ sự thất vọng khi Tottenham chỉ giành được một kết quả hòa nhưng từ chối bình luận về những bàn thắng bị tước bỏ. "Tôi cho là Kane đã ghi được 2 bàn nhưng không muốn bàn luận về quyết định của trọng tài hay tổ VAR", chiến lược gia người Ý quá hiểu việc chỉ trích trọng tài ở Anh sẽ mang đến những hậu quả gì.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo