Trước ngưỡng cửa vinh quang, việc các học trò của ông Hải “lơ” bị tâm lý là điều dễ hiểu. Đó là lý do dù sớm vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 với cú đánh đầu của Philani, B. Bình Dương vẫn thi đấu khá nôn nóng, lúng túng nên rơi vào bẫy phản công sắc bén của đội khách. Hậu quả tất yếu là đội chủ nhà phải nhận 2 bàn thua liên tiếp trong 4 phút (từ phút 15 đến 19) khi hàng thủ mất tập trung tạo cơ hội cho Bruno và Sarayoot chớp thời cơ đánh đầu để đưa P.Bình Định dẫn lại 2-1.
Càng về cuối trận, không chỉ cầu thủ mà bản thân HLV Lê Thụy Hải cũng tỏ ra mất bình tĩnh, ông liên tục ngồi vò đầu bứt tóc rồi ra hiệu kêu gọi các học trò dồn lên tấn công để ghi bàn bằng mọi giá, khi không thành công ông lại quay sang chỉ trích khán giả đừng làm cầu thủ nôn nóng.
![]() |
| Niềm vui chiến thắng sau trận và chiếc cúp vô địch tự chế. Ảnh: Q.Liêm |
Chiến thắng không những giúp ông Hải “lơ” tìm được chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp làm HLV kể từ năm 1986 mà còn giúp “Chelsea VN” lập được hàng loạt kỷ lục. B.Bình Dương là đội đầu tiên trong lịch sử V-League đăng quang sớm đến 4 vòng, họ cũng lập kỷ lục bất bại trên sân nhà 11 vòng liên tiếp, để thủng lưới ít nhất, thắng sân khách nhiều nhất, có số điểm cao nhất.
Điều người hâm mộ và các đội khác, nhất là nhóm tránh phải đi tranh vé vớt trụ hạng với đội hạng 3 của giải hạng nhất, quan tâm là liệu B.Bình Dương sẽ tiếp tục mạch chiến thắng để lập kỷ lục hay sẽ sớm dưỡng sức trong 4 vòng đấu cuối.

Bình luận (0)