Tiền đạo Philani (trái) không thể giúp B. Bình Dương có trận chung kết AFC đầu tiên
Không ai ngờ sự trở lại của tiền đạo Mohamad Al Hamawi bên phía Al Karamah lại khiến hàng thủ B.Bình Dương lao đao đến vậy. Đầu tiên, ở phút 17, Al Hamawi nhận bóng bên cánh trái, trong khi hàng thủ B.Bình Dương chưa kịp khép góc thì tiền đạo đang chơi cho tuyển Syria đã tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Thế Anh, mở tỉ số cho chủ nhà Al Karamah.
Chưa hết, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục nhận thêm một bàn thua khác. Từ một tình huống phạt góc ở phút 35, trong khi cặp trung vệ Chí Công – Osita đang tìm cách phá bóng thì bất ngờ Al Hamawi lại xuất hiện tung cú sút vô lê, buộc thủ môn Thế Anh phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.
Không còn gì để mất, các cầu thủ B.Bình Dương dồn lên tấn công dữ dội. Đáng tiếc là trong một tối thi đấu không may mắn, các cú sút của Vũ Phong hay Philani đều không vượt qua được đôi tay của thủ thành Mosab Balhous. Không những thế đến phút 59, mọi hy vọng của đội bóng đất Thủ hoàn toàn tan vỡ sau khi nhận bàn thua thứ 3 cũng từ pha dứt điểm của tiền đạo Al Hamawi.
Thua trắng 3 bàn trong một trận đấu chơi không phải quá kém, đó cũng có thể xem là niềm an ủi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đây cũng có thể xem là động lực để B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng có thể hy vọng sẽ chơi thành công hơn nữa ở AFC Cup 2010.
Bình luận (0)