Hồi giữa tuần, đồng loạt các tờ báo có trụ sở tại Anh đều đưa tin Jones đã chính thức là người của M.U sau khi nhà tân vô địch nước Anh chấp nhận chi tới 16,5 triệu bảng để rước anh về “Nhà hát của những giấc mơ”. Trên thực tế, Jones đã thống nhất các điều khoản cá nhân với M.U đồng thời vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm thứ tư 8-6.
Phil Jones sẽ không đến M.U chừng nào “yêu sách” của Blackburn chưa được đáp ứng
Tuy nhiên đến ngày hôm nay 11-6, ban lãnh đạo Blackburn bất ngờ thay đổi ý định khi tuyên bố không muốn để Jones sang chơi cho M.U với mức giá rẻ như thế. Theo đó, Blackburn chỉ cho phép Jones ra đi nếu nhận được số tiền lên tới 25 triệu bảng. Đây được xem là động thái nhằm ép giá M.U bởi phía Blackburn thừa hiểu Jones chính là mục tiêu theo đuổi bấy lâu nay của HLV Alex Ferguson.
“Tôi nghĩ rằng mức phí chuyển nhượng 16,5 triệu bảng dành cho Jones là quá thấp. Cậu ta là một cầu thủ chất lượng và chắc chắn tài năng sẽ được nở rộ hơn nữa nếu thi đấu tại M.U. Bởi vậy theo quan điểm của tôi, Blackburn nên bán Jones chỉ khi nào nhận được ít nhất là 20 triệu bảng”, huyền thoại một thời của Blackburn - Kevin Gallagher cho biết.
Trong khi vụ Jones vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm thì trong một diễn biến khác, M.U đã “tống khứ” bản hợp đồng thất vọng Bebe sang Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt với giá 2 triệu bảng. Chân sút người Bồ Đào Nha chuyển đến M.U từ đội bóng quê nhà Vitoria Guimaraes hồi tháng 8-2010 nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng trong suốt mùa giải vừa qua.
Bình luận (0)