Cũng nhường nhịn như bóng đá
Theo ông Hà Mạnh Thư, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, thất bại của đội nữ BĐHN trước BTLTT là do sai lầm chiến thuật trong chỉ đạo của HLV trưởng, còn cái thua của BĐQN là do một nguyên nhân khác. Đấy là sự thiếu cân bằng giữa các lão tướng trụ cột và tuyến trẻ. Đặc biệt, việc cây chuyền hai Trần Yến nghỉ thi đấu đã khiến lối chơi của BĐQN mất hết bản sắc và nhuệ khí, nhất là khi bộ đôi lão tướng Lan Anh - Thị Dung cũng xuống sức. Ông Thư quả quyết, chắc chắn không có chuyện BĐQN “buông” cho GBB. Theo ông, GBB tuy cũng khuyết cây chuyền hai chính thức Kiều Chinh nhưng các vị trí khác chơi đồng đều và ổn định hơn nên giành chiến thắng là xứng đáng. Tuy nhiên, giới quan sát cũng thấy có điều lạ vì trong trận tranh hạng 3 sau đó một ngày, cũng với đội hình ấy, BĐQN đã dễ dàng đè bẹp BĐHN 3-0. BĐQN đã chơi trận này “thật” với trình độ và giàu tính quyết thắng hơn so với trận bán kết? Vì sao có chuyện “buông” bên này, quyết liệt với bên kia? Câu hỏi này cần đặt lên bàn các nhà quản lý nếu họ thực tâm không muốn nhìn thấy cảnh đi xuống của bóng chuyền VN.
Việc BTLTT liên tiếp gây bất ngờ đã cứu vớt phần nào tính hấp dẫn. Hất BĐHN khỏi trận chung kết (thắng 3-1), dàn cầu thủ trẻ BTLTT suýt gây chuyện động trời ở trận chung kết (thua 2-3) nếu có thêm một chút tinh quái và kinh nghiệm. Giới chuyên môn nhận định, những tiến bộ của BTLTT cho thấy bóng dáng của nhà quán quân 7 năm liên tiếp đang trở lại.
Hiếm nhân tố mới
Chính Tổng Thư ký Hà Mạnh Thư cũng thừa nhận rằng, bóng chuyền VN đang gặp khó khăn về chuyên môn, trong đó nổi cộm nhất là tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận. Ông Thư dẫn giải điều này bằng thất bại nặng nề của bóng chuyền TPHCM ở vòng đấu bảng, cũng như thành công của đội nam TC. Hai gương mặt đáng xem nhất trong giải này là Thái Anh Văn (1 - TC) và Duy Quang (10-TC). Không chỉ ổn định về phong độ, cả hai tuyển thủ quốc gia này đều tạo được nét riêng đột phá khi thực hiện cực tốt những quả nhảy cao phát bóng ăn điểm trực tiếp. Tuy nhiên, những VĐV như thế còn quá hiếm hoi.
Bình luận (0)