Không còn ai nhận ra hình ảnh mạnh mẽ của Olympic Brazil từng thể hiện ở vòng đấu bảng cũng như tứ kết sau khi họ thi đấu bạc nhược và chịu thảm bại 0-3 trước đương kim vô địch Argentina ở bán kết Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra vào tối qua, 19-8, trên SVĐ Công nhân. Không những tan vỡ “giấc mơ vàng” Olympic, đội bóng của HLV Carlos Dunga còn chịu mất hai trụ cột cho trận tranh hạng 3 vì lãnh thẻ đỏ là Lucas và Neves do phạm lỗi với Marcherano.
Trước trận bán kết, người ta đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc chạm trán đỉnh cao giữa hai số 10 mới và cũ của CLB lừng danh Barcelona là Ronaldinho và Messi. Tuy nhiên, nếu như Messi đóng vai trò là linh hồn cực kỳ quan trọng trong lối chơi đầy biến hóa của Argentina ở trận bán kết thì ngược lại, Ronaldinho hoàn toàn mờ nhạt và chỉ tạo được điểm nhấn duy nhất là pha sút phạt trúng cột dọc sau khi Olympic Brazil đã bị dẫn đến trước 2-0 chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 53 đến 57). Cũng phải thừa nhận đã có những thời điểm Brazil thi đấu không tệ và tạo được một số cơ hội ghi bàn nhưng những cú sút của Sobis hay Pato, người được HLV Dunga tung ra sân ngay sau bàn thua thứ hai, lại trúng cột dọc hoặc rơi vào thế việt vị.
Thắng lợi 3-0 trước kình địch Brazil không những giúp đương kim vô địch Argentina tái lập trận chung kết Atlanta 1996 khi gặp lại Olympic Nigeria (thắng Bỉ 4-1) mà còn ghi nhận tài cầm quân của HLV Sergio Batista. Tiền đạo Aguero tuy tịt ngòi suốt 4 trận tại vòng bảng và tứ kết nhưng HLV Bastita vẫn đặt trọn niềm tin vào cầu thủ đang chơi cho Atletico Madrid. Kết quả được đền đáp khi chính Aguero lập cú đúp vào lưới thủ thành Renan chỉ trong vòng 4 phút để đưa Argentina dẫn trước 2-0, buộc Brazil phải dồn lên tấn công nhằm san bằng tỉ số, dẫn đến để lỏng trung lộ cho các ngôi sao Argentina dễ dàng khai thác. Cũng chính tiền đạo 20 tuổi này mang lại quả phạt đền quý giá cho Argentina, để Riquelme ghi bàn ấn định trận đại thắng 3-0 cho đội nhà.
Ba ngày nữa, các cầu thủ Olympic Argentina sẽ bước vào trận đấu bảo vệ tấm HCV Olympic với Nigeria. Tuy nhiên, lúc này họ đã có quyền tự thưởng cho mình một ly rượu mừng vì có được chiến thắng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây trước dàn sao không kém phần hùng hậu bên phía Brazil. Riêng với Messi, anh đã có một buổi tối tuyệt vời, làm lu mờ hoàn toàn siêu sao Ronaldinho.
Đại bàng xanh” diệt “quỷ đỏ” Bất ngờ đã xảy ra ở trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 khi Olympic Nigeria đè bẹp Bỉ, đội bóng từng gây sốc khi đánh bại Ý 3-2 ở tứ kết, với tỉ số 4-1. Chiến thắng giúp những chú “đại bàng xanh” có cơ hội lần thứ hai giành chức vô địch Olympic sau khi từng giành tấm HCV Atlanta 1996. Olympic Bỉ đá không kém là bao so với trận thắng Ý. Thậm chí trong hiệp 1, “quỷ đỏ” có đến 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt sau khi để Adefemi mở tỉ số cho Nigeria ở phút 18. Thế nhưng, trước một Nigeria mạnh mẽ về thể lực cũng như luôn có những cú sút xa nguy hiểm, Olympic Bỉ tỏ ra cực kỳ bối rối trong hiệp 2 để rồi phải liên tiếp chịu những bàn thua sau những cú sút trái phá của Edu (hai bàn) và Okonkwo. Mãi đến phút 89, Ciman mới gỡ được bàn danh dự cho “quỷ đỏ” từ cú sút phạt trực tiếp. Đại thắng 4-1, “đại bàng xanh” Nigeria có cơ hội lớn lặp lại chiến tích như cách đây 12 năm khi họ đánh bại Olympic Argentina 3-2 dù hai lần bị dẫn trước. A.D |
Bình luận (0)