Vì thế, FIFA sẽ phải tước danh hiệu đã trao cho Cannavaro để trả về người thắng cuộc đích thực Zidane.
Tờ Marca khẳng định: "Vì không chấp nhận sự thắng cuộc của Cannavaro nên Zidane đã yêu cầu FIFA kiểm tra lại toàn bộ 165 phiếu bầu từ các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia, là thành viên của FIFA".
"Kết quả bất ngờ, người thắng cuộc là Zinedine Zidane chứ không phải là Fabio Cannavaro. Do đó, theo dự kiến, FIFA sẽ tổ chức một lễ trao giải nhỏ tại Monaco vào ngày 30-12 tới để trả lại danh hiệu cho chủ nhân đích thực", báo này khẳng định thêm.
Thông tin này của tờ Marca ra hôm qua, 28-12, đã làm rung chuyển cả giới thể thao. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng thì đây là một tin không đúng. Theo báo chí Tây Ban Nha, ngày 28-12 được xem là "ngày nói dối" của nước này, giống như ngày Cá tháng Tư 1-4 của toàn châu Âu.
Thông tin này cũng hoàn toàn trái ngược với các lời phát biểu của Zidane trong buổi trao giải ngày 18-12. Zidane đã từng nói rằng: "Với khả năng của anh và thành công của anh ở mùa này, Cannavaro xứng đáng nhất và tất cả các cầu thủ có mặt tại đây cũng vậy".
Điều này buộc FIFA phải chính thức lên tiếng. Một quan chức cao cấp của FIFA, ông Andreas Herren khẳng định: "Đó là trò đùa. Không có sai sót nào trong việc kiểm phiếu. Cannavaro vẫn là Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2006".
Bình luận (0)