Đây là trận thua thứ ba của thầy trò HLV J. Mourinho chỉ sau 13 vòng đầu tiên ở La Liga mùa này, trái ngược với thành tích chỉ thua 2 lần trong chiến dịch đăng quang ở mùa trước! Vì thế, có báo Tây Ban Nha cho rằng đây là “cái tát” thứ ba cho nhà cầm quân Bồ Đào Nha vì nó có thể khiến Real bị Barcelona (đấu muộn gặp Levante rạng sáng 26-11) bỏ xa đến 11 điểm.
Sau trận đấu, như thói quen, ông Mourinho không quên chỉ trích BTC La Liga bố trí lịch thi đấu thiếu hợp lý - không cho Real đá muộn hơn sau khi vừa thi đấu Champions League trên sân Man City vào giữa tuần - và phê bình trọng tài “bắt ép”.
Ứng với thất bại thứ ba của Real là việc siêu sao Cristiano Ronaldo trận thứ ba liên tiếp không ghi bàn - một dấu hiệu cho thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha rất nhiều khả năng lại thua Messi trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng 2012.
HLV Mourinho luôn tuyên bố là các đội bóng do ông dẫn dắt mùa sau thi đấu hay hơn mùa trước. Với cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga ít dần, xem ra Real phải vô địch Champions League mùa này, nếu không nhà cầm quân Bồ Đào Nha rất nhiều khả năng sẽ bị thanh lý hợp đồng vào hè 2013 vì thất hứa!
Kết quả các trận đáng chú ý khác rạng sáng và đêm 25-11: Swansea - Liverpool 0-0, Aston Villa - Arsenal 0-0, M.U - QPR 3-1.
Bình luận (0)