Khoảng cách giữa B.Bình Dương và đội đầu bảng Hà Nội T&T trước khi vòng 19 V-League diễn ra hiện chỉ là 2 điểm. Tuy nhiên, sẽ thật nghiêm trọng nếu đội bóng của tân HLV Dương Ngọc Hùng không đánh bại được SLNA vào chiều nay, 18-7, trong khi Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm trước đội nhì bảng CS. Đồng Tháp.
Không ai hiểu điều gì đã xảy ra ở CLB B.Bình Dương trong giai đoạn V-League nghỉ 3 tuần để tránh VCK World Cup 2010. Chỉ biết sau khi trở lại, đội bóng với tập hợp gồm nhiều ngôi sao tên tuổi bỗng thi đấu vật vờ, liên tiếp để HAGL gỡ hòa 1-1 ở phút 93, thua ngược ĐTLA 2-3 với 2 bàn thua trong 10 phút cuối trước khi nhận thất bại 2-4 trước đội bóng dưới cơ Hòa Phát Hà Nội. Cảm thấy bất lực trên ghế huấn luyện, HLV Đặng Trần Chỉnh rút lui, nhường lại chiếc ghế nóng cho HLV Dương Ngọc Hùng, một HLV cũng nổi tiếng lành nghề và lành tính.
Philani (trái) của B.Bình Dương trong trận lượt đi gặp SLNA. Ảnh: Hải Anh
Trong bối cảnh đội khách SLNA đang thi đấu thất thường, cơ hội để B.Bình Dương giành trọn 3 điểm trong ngày ra mắt HLV mới không khó. Vấn đề là làm cách nào HLV Hùng có thể điều khiển được một tập thể cá tính chỉ sau một ngày làm quen? Có thể ông Hùng sẽ phải chấp nhận “lấy lòng” các cầu thủ trụ cột của B.Bình Dương ngay từ đầu, thay vì trông đợi vào ý thức thi đấu chuyên nghiệp, một hành động mà ông Chỉnh và ông Chung đã thất bại trước đó. Từ lâu, B.Bình Dương nổi tiếng trọng quân hơn tướng nên khi đặt bút ký vào bản hợp đồng, HLV Dương Ngọc Hùng có lẽ phải nhờ đến trợ lý Minh Quang giúp ổn định lại nội tình trước khi quyết đấu với SLNA.
Đội trưởng Quang Thanh hiện còn đang đau nhẹ nhưng chắc chắn sẽ kịp trở lại cho trận đấu có tính chất sống còn với SLNA. Vấn đề mà HLV Dương Ngọc Hùng lo nhất chính là hàng công với những ngôi sao Lee Nguyễn, Kesley hay Philani dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. SLNA chắc chắn sẽ chọn lối đá rắn nhằm hạn chế khả năng gây sức ép của các tiền đạo B.Bình Dương. Vì thế, nếu thể hiện phong độ thất thường như một vài trận gần đây, khả năng đội chủ sân Gò Đậu mất điểm vẫn rất lớn. Đây có thể xem là một canh bạc lớn cho HLV Dương Ngọc Hùng ngay trong lần vào Nam dẫn dắt một đội bóng lớn.
Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, LS. Thanh Hóa gặp ĐTLA, V. Ninh Bình gặp Hòa Phát Hà Nội (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ), K. Khánh Hòa gặp Megastar Nam Định, Hà Nội T&T gặp CS.Đồng Tháp (VTC3, 16 giờ 30 phút).
HAGL hòa tiếc nuối
Đội bóng phố núi dẫn trước 2 bàn nhưng sự thiếu tập trung của hàng thủ đã tạo cơ hội cho XM.Hải Phòng giành lại 1 điểm trong trận đấu sớm vòng 19 V-League diễn ra chiều qua, 17-7, trên sân Quân khu 7.
Không phải đá trên sân Lạch Tray nên HAGL dễ dàng tạo được một thế trận lấn lướt trước XM.Hải Phòng. Tuy nhiên, phải đợi đến hiệp 2, tiền vệ Sakda và Duy Quang mới ghi liên tiếp 2 bàn cho HAGL ở phút 63 và 67.
XM.Hải Phòng giành lại 1 điểm quý giá trước HAGL dù phải thi đấu xa nhà do án phạt. Ảnh: Q.Liêm
Tưởng như “gỗ” đã có chiến thắng quý giá để tranh đua ngôi vô địch thì từ phút 78 đến 81, Đức Dương và Victor Reva đã bất ngờ ghi liên tiếp 2 bàn san bằng tỉ số 2-2 cho XM.Hải Phòng trong sự ngỡ ngàng của HLV Kiatisuk.
Kết quả hòa khiến cả HAGL và XM.Hải Phòng lỡ bước trong cuộc đua ngôi vô địch đang đến hồi căng thẳng nhất.
M.Ngọc |
Bình luận (0)