Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cầu thủ người Pháp gốc Việt Ludovic Casset đến VN: "Tôi quá đỗi bất ngờ khi được chú ý như vậy!"

Theo TNO

Không phảng phất chút Việt Nam nào trên khuôn mặt, Ludovic Casset xuất hiện lừng lững ở sân bay Nội Bài với nụ cười hiền lành và dáng vẻ rất... Pháp. Anh đã không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ khi được đón tiếp bởi nhiều phóng viên Việt Nam đến thế!

* Chào mừng Ludovic, chuyến đi đến VN có khiến anh hồi hộp không?

- Xin đừng dùng từ "đến", tôi đang trở về quê hương của mình đấy chứ. Đây là mảnh đất chôn nhau cắt rốn của ông ngoại và mẹ tôi! Việt Nam luôn ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Chính vì thế trước cuộc hành trình dài hàng ngàn cây số này, tôi đã vô cùng phấn chấn, và quá đỗi bất ngờ khi mình lại được chú ý đặc biệt đến như vậy. Đây là điều mà ở Pháp, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới!

* Anh đã tự "môi giới" mình cho HLV Tavares. Vậy chắc hẳn anh cũng phải biết ít nhiều thông tin về đội tuyển VN?

- Những gì tôi biết về đội tuyển VN chưa thật nhiều lắm đâu. Đọc trên mạng, tôi biết bóng đá VN xếp vị trí khoảng 90 trong bảng xếp hạng FIFA. HLV Tavares cũng giới thiệu đôi chút về sự chuẩn bị của đội tuyển VN cho Tiger Cup vào cuối năm nay. Cách đây ít lâu tôi đã được xem một đoạn trên truyền hình trận đấu giữa Hàn Quốc và VN ở vòng loại World Cup 2006, phải nói là VN chơi không tệ.

* Anh cũng đã tự giới thiệu mình có thể chơi được ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Nhưng vị trí nào mới thực sự là sở trường của anh?

- Hồi còn nhỏ tôi thích được làm tiền đạo và ghét cay ghét đắng chơi ở vị trí hậu vệ. Nhưng chẳng hiểu sao số phận lại "bắt" tôi phải đứng ở chân trung vệ. Khi sang chơi cho CLB Auxerre, các HLV yêu cầu tôi đảm đương thêm vai trò tiền vệ phòng ngự. Và tôi thường xuyên được xếp đá ở vị trí này. Tất nhiên, tôi chơi ở vị trí nào còn phụ thuộc vào từng trận đấu và tùy từng sơ đồ chiến thuật.

* Ước mong lớn nhất của anh bây giờ là gì?

- Tôi sẽ dành chút ít thời gian để đi thăm họ hàng tại Hà Nội. Song mục đích lớn nhất của tôi là được khoác áo đội tuyển VN. Nếu được chấp nhận, tôi sẽ cố gắng hòa nhập và thích nghi với các cầu thủ trong thời gian ngắn nhất. Tôi hy vọng sẽ đủ trình độ để chơi bóng đá tại VN. Có thể sự có mặt ở VN lần này sẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi.

Quan chức duy nhất của LĐBĐVN ra đón Ludovic là Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền Nguyễn Lân Trung. Sau khi rời sân bay, ông Trung đưa anh về khách sạn Alpo trên đường Nguyễn Thái Học (LĐBĐVN trả tiền phòng) ở tạm một đêm rồi sáng ngày 1/11 sẽ thử việc ngay trên Nhổn. HLV Tavares có vẻ mừng khi biết Ludovic đến VN đúng hẹn nhưng ông vẫn tỏ ra khá thận trọng: "Chỉ đến khi xem Ludovic chơi bóng mới có thể đưa ra lời nhận xét trung thực nhất. Tôi hy vọng anh ta sẽ không làm tôi thất vọng". Được biết, Ludovic đã đặt vé máy bay khứ hồi (anh tự lo kinh phí) và về Pháp vào ngày 12/11. Nếu đủ điều kiện chơi cho đội tuyển VN, anh về nước để thu xếp nốt việc riêng rồi quay lại VN ngay. Thứ tư, anh sẽ được đá thử trong trận tuyển VN gặp Hòa Phát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo