Việc CBF thông tin không đúng sự thật khiến họ bị giới truyền thông Brazil đả kích tới tấp. Đài truyền hình Globo trích dẫn một vài tình huống trong trận giao hữu rồi bình luận “CBF, đồ lừa đảo!”, trong khi Carlos Alberto Vieira, cây bút hàng đầu của tờ nhật báo thể thao Lance châm biếm: “Không ai có quyền xem thường đội bóng của Kuwait, hậu vệ của họ đã kèm rất chặt Ronaldinho. Nhưng chẳng hiểu Brazil đá giao hữu trận này để làm gì, nó quá vô bổ! Tại sao Brazil đi xa đến thế chỉ để gặp một CLB của Kuwait, chính ban lãnh đạo LĐBĐ Brazil đã hạ thấp danh dự của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới”. Tờ The Folha de Sao Paulo cũng cay nghiệt không kém khi nhận định về trận giao hữu tiếp theo của Brazil gặp Ecuador vào hôm nay, 10-10, tại Stockholm – Thụy Điển: “Rời vùng đất sa mạc nóng bỏng của Kuwait, đội tuyển thân yêu của chúng ta sẽ bay đến xứ sở băng giá của vùng Scandinavia để gặp Ecuador. Hy vọng đối thủ sẽ không đưa ra đội hình B...”.
Trong lịch sử, tuyển Brazil đã nhiều lần đá giao hữu với những đội bóng kém danh tiếng hơn mình như Andorra, Hồng Kông, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Panama, Malaysia, CLB hạng nhì Thụy Sĩ FC Lucerne..., tuy nhiên, đây là lần đầu tiên báo chí trong nước chỉ trích đội tuyển dữ dội đến như vậy.
|
Trong một diễn biến khác về tuyển Brazil, HLV trưởng Dunga đã sắp xếp cho từng nhóm cầu thủ được ở chung một phòng nhằm tạo không khí đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu lẫn nhau. Theo HLV Dunga, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Brazil ở tứ kết World Cup 2006 là do mỗi cầu thủ Brazil được cho ở riêng một phòng nên không hiểu và chia sẻ được kinh nghiệm cho nhau. Vì thế, cứ sau các buổi tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Ecuador ở Thụy Điển, HLV Dunga lại yêu cầu các cầu thủ về phòng, chat và trò chuyện cùng nhau để tích lũy thêm kinh nghiệm... |
Bình luận (0)