Trên sân Mestalla, Chelsea dù mở tỉ số trước do công của Frank Lampard vào đầu hiệp 2 nhưng lại không thể trở về nước Anh với chiến thắng bởi sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm của Salomon Kalou ở phút 88, giúp Roberto Soldado ấn định kết quả chung cuộc 1-1.
Soldado giúp Valencia giật lại 1 điểm từ tay Chelsea
Phát biểu trên kênh Sky Sports sau khi trận đấu kết thúc, HLV Villas-Boas tỏ ra tiếc rẻ: “Thật đáng tiếc khi phải hứng chịu bàn thua trong những phút cuối. Sau khi bị gỡ hòa 1-1, Chelsea có cơ hội tốt để nâng tỉ số lên 2-1 nhưng Alnelka lại không tận dụng thành công. Nhìn chung, chúng tôi là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành được 3 điểm”.
Ngoài ra, HLV Villas-Boas không tiếc lời khen ngợi tiền vệ Lampard, người được cho là đang có mối hiềm khích với bản thân ông: “Đó là một màn trình diễn ấn tượng của Lampard. Trong suốt sự nghiệp, Lampard luôn chứng tỏ anh ấy là một tay săn bàn cừ khôi. Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng của Lampard và hoàn toàn tin tưởng anh ta”.
Lampard chứng tỏ tài năng sau khi bị nghi ngờ về tương lai ở Chelsea thời gian gần đây
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề oán trách trọng tài vì thổi phạt penalty với Chelsea. Tuy nhiên, HLV Villas-Boas lại không hài lòng với vị vua sân cỏ bởi lẽ ra Valencia cũng phải bị phạt tương tự: “Rõ ràng Fernando Torres đã bị hậu vệ Valencia phạm lỗi trong khu vực 16m50 ở hiệp 1 nhưng trọng tài lại không cho Chelsea được hưởng phạt đền”.
Trong trận đấu giữa Valencia và Chelsea, hai thủ môn Diego Alves và Petr Cech đều thi đấu xuất sắc, góp phần giúp mành lưới đôi bên chỉ bị rung lên 1 lần. Tuy nhiên, HLV Villas-Boas lại đặc biệt ấn tượng với “người gác đền” bên phía Valencia: “Alves có 4 pha cản phá thật tuyệt vời. Chính phong độ của anh ấy đã quyết định kết quả trận đấu”.
Bình luận (0)