xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea lại “ôm sầu” trước Manchester City

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Dù biết đây chỉ là những trận giao hữu không hơn không kém, lại diễn ra sau một mùa giải đầy căng thẳng và nhiều biến động, thế nhưng để thua cả 2 trận đấu trong vòng 3 ngày trước Man City là điều khó nuốt trôi đối với The Blues.

Xấp xỉ 4 vạn khán giả đã đến theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu nước Anh hôm 25-5 (sáng 26-5 giờ VN) tại sân vận động Yankee nổi tiếng ở New York, nơi diễn ra những trận đấu bóng chày hàng đầu nước Mỹ mỗi dịp cuối tuần. Đây là lần tái đấu của cả hai trong vòng 3 ngày sau khi Chelsea để thua ngược 3-5 ở trận đấu hôm 23-5 tại SVĐ Louis, cũng là trận đấu cuối của Man.City và Chelsea trên đất Mỹ, kết thúc luôn lịch trình hoạt động dày đặc của họ ở mùa giải 2012-2013.

img
Khoảng 40.000 khán giả theo dõi trận giao hữu là điều hiếm thấy ở Mỹ

15 bàn thắng được ghi qua hai trận đấu giữa hai đội bóng vốn không quá… hào phóng ở khâu phòng ngự cũng như khá kiệm sức ở khả năng kết thúc có thể được xem là điều bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Anh. Tuy nhiên, nếu biết rằng bóng đá (được gọi là soccer, thay vì football để phân biệt với bóng đá kiểu Mỹ) mang nặng tính giải trí ở Mỹ và khán giả ở đây không bao giờ hài lòng với những trận cầu kết thúc bằng tỉ số đơn điệu 0-0 hoặc 1-0, hẳn mọi người có thể thông cảm với những kết cục quá cách biệt như đã nhắc ở trên.

img
Đá bóng vì niềm vui (Samir Nasri cười tươi sau khi ghi bàn thắng)

Cả hai đội tung ra lực lượng khá mạnh ở cuộc đối đầu này, thay vì chỉ là cơ hội kiểm chứng năng lực các cầu thủ trẻ như lần gặp gỡ hai ngày trước. Thậm chí, sau giờ nghỉ, khi The Citizens thay đến 7 vị trí, họ cũng vẫn giành ưu thế vượt trội so với Chelsea. 

Không như lần đối đầu trước, ở trận tái đấu này, Man.City dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một do công của Gareth Barry (3’) và Samir Nasri (29’) trước khi ghi thêm 3 bàn nữa sau giờ nghỉ do công của Samir Nasri, James Milner và Edin Dzeko để “phủi” sạch nỗ lực của Chelsea, cũng ghi được 3 bàn với “cú đúp” của Ramires và Juan Mata đều trong hiệp hai.

img
Đội trưởng F.Torres chia vui với đồng đội Ramires

Bất chấp những lời đồn đại về tương lai của David Luiz nếu “người đặc biệt” Jose Mourinho tái ngộ với The Blues, tiền vệ người Brazil này vẫn được HLV tạm quyền R. Benitez sử dụng ở cả 2 trận đấu và anh tiếp tục thể hiện vai trò cũng như năng lực của mình. Fernando Torres cũng thế, anh chơi trọn 90 phút trong trận tái đấu này, thậm chí còn được giao tấm băng thủ quân The Blues khi trên sân không có đội trưởng John Terry lẫn bộ đôi đội phó Frank Lampard – Petr Cech.

img
Cổ động viên Chelsea chụp ảnh với thần tượng

Sau trận đấu này, hai đội bóng sẽ quay trở lại Anh quốc, “giao quân” cho HLV Roy Hodgson để chuẩn bị cho hai trận giao hữu giữa tuyển Anh và Ireland (29-5, Wembley) và Brazil (2-6, Rio).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo