Tuy nhiên, với những bất ổn mà thầy trò HLV Villas Boas đang đối mặt trước chuyến làm khách trên đất Ý gặp Napoli vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 22-2, bóng đá Anh lần đầu tiên sau 16 năm phải đối diện nguy cơ không còn đại diện nào ở vòng tứ kết Champions League.
Vẫn còn quá sớm để nói Chelsea sẽ bị đá văng khỏi Champions League. Nhất là trước chuyến làm khách tại San Paolo của Napoli, Chelsea đã chào đón sự trở lại của tiền đạo Drogba ở trận hòa Birmingham và sau đó là đội trưởng John Terry, trung vệ vừa đạt thỏa thuận với HLV Villas Boas sẽ nén đau ra sân để gia cố hàng thủ vốn lỏng lẻo của đội bóng thành London.
Torres gây thất vọng, HLV Boas buộc phải trông chờ sự trở lại của Drogba
trước chuyến làm khách gặp Napoli dự báo khó khăn. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, vấn đề là sự sa sút của Chelsea thời gian qua không chỉ nằm ở cá nhân một số cầu thủ như Torres, Mikel, Ramires... mà còn phụ thuộc vào lối chơi thiếu sáng tạo dưới thời HLV Boas. Báo chí Anh liên tục đề cập những bất ổn trong phòng thay đồ, đồng thời việc chủ tịch Abramovich nhiều lần trực tiếp gặp đội bóng càng củng cố suy luận rằng nếu không thể giúp Chelsea vượt qua Napoli ở vòng 1/8, HLV Boas sẽ bị thay thế.
Trước tình cảnh phải đá lại vòng 5 Cúp FA trên sân Birmingham và vừa bị hất văng khỏi tốp 4 Giải Ngoại hạng Anh, sẽ là thảm họa tinh thần cho Chelsea nếu tiếp tục bị loại khỏi Champions League. Không may cho đội bóng thành London là Napoli cũng đã sẵn sàng cho mục tiêu gây sốc ở Champions League khi thể hiện phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp tại Serie A.
Ở vòng bảng, thầy trò HLV Walter Mazzarri bất bại tại San Paolo, trong đó có trận thắng 2-1 trước đội bóng nhà giàu Man City. Cộng thêm thành tích nghèo nàn của Chelsea khi chỉ thắng lần duy nhất trong 7 chuyến hành quân sang đất Ý ở các cúp châu Âu, tìm một trận hòa trên đất Ý thời điểm này cũng có thể xem là thành công với thầy trò Villas Boas.
Khác với Chelsea, chuyến làm khách của Real Madrid tại Nga gặp chủ nhà CSKA Moscow lúc 0 giờ ngày 22-2 được dự báo dễ dàng hơn rất nhiều.
Bình luận (0)