Khi được hỏi là liệu ông có ngạc nhiên nếu bị sa thải, nhà cầm quân người Ý cho biết: “Có chứ, đó là chuyện của ông R. Abramovich nhưng tôi hy vọng có thể tiếp tục công việc này. Rõ ràng là thật khó trở lại cuộc đua đến chức vô địch giải ngoại hạng nhưng chúng tôi còn có FA Cup và Champions League”.
Chưa rõ động thái của ông chủ Abramovich, người đang nghỉ đông cùng cô bồ ở một hòn đảo tại Thái Bình Dương, nhưng phong độ và lối chơi của Chelsea cho thấy đội bóng này cần được gấp rút tăng cường lực lượng trước khi phải thay đổi mạnh mẽ vào mùa hè tới.
Với Giám đốc thể thao F. Arnesen ra đi vào cuối mùa, HLV Ancelotti còn 1 năm hợp đồng và dàn cầu thủ bắt đầu ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, tỉ phú người Nga đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: Tiếp tục đầu tư để duy trì đế chế hay để “Blue” trở lại như trước khi ông tiếp quản?
HLV C. Ancelotti thừa nhận Chelsea hết cơ hội vô địch. Ảnh: REUTERS
Kết quả các trận vòng 22 cũng cho thấy nhiều HLV có khả năng “lên đường” cao hơn Ancelotti. Đứng đầu trong số này là ông R. Hodgson của Liverpool, đội vừa thua Blackburn 1-3, với tỉ lệ bị sa thải là 1 ăn 3.
Thất bại 0-5 trước Newcastle khiến West Ham trở lại vị trí chót bảng và sức ép trở lại với HLV A. Grant. Ghế của ông G. Houllier ở Aston Villa, đội thua Sunderland 0-1 trên sân nhà, cũng lung lay. Villa hiện xếp hạng 18/20. Đây là lần đầu tiên đội bóng miền Trung nước Anh rơi xuống khu vực nguy hiểm kể từ năm 2002.
Đội đầu bảng M.U là CLB thắng lớn nhất vòng này khi ngoài Chelsea, các đối thủ bám đuổi họ đều mất điểm. Man City cầm chân Arsenal 0-0 trong trận đấu đội bóng thành London 3 lần dứt điểm dội cột dọc, còn Tottenham thua 1-2 tại Everton. M.U hơn Man City 2 điểm và đấu ít hơn 2 trận, hơn Arsenal 4 điểm và đấu ít hơn 1 trận. Tottenham kém M.U 8 điểm và đấu nhiều hơn 1 trận.
Bình luận (0)