Xuất sắc gỡ hòa 1-1 khi bị Bayern Munich dẫn trước ở phút 83, thoát thua ở chấm phạt đền ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, thế nhưng, bằng nỗ lực tuyệt vời của cả một tập thể, Chelsea đã xuất sắc trở thành tân vương của Champions League 2012. Một tỉ bảng Anh mà tỉ phú R. Abramovich bỏ ra cuối cùng cũng đã gặt hái được trái ngọt ở sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh.
Đúng như dự đoán ban đầu, tài năng trẻ Bertrand đã bất ngờ được HLV Di Matteo tung vào sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trái và đây mới là lần đầu tiên cầu thủ 22 tuổi này được ra sân ở Champions League. Một canh bạc thực sự của Di Matteo. Trong khi đó, tin vui cho Chelsea là bộ đôi Gary Cahill và David Luiz đã kịp bình phục chấn thương để ra sân ngay từ đầu đá cặp trung vệ với nhau. Hai cánh ở hàng thủ do Jose Bosingwa và Ashley Cole đảm nhiệm. Ở tuyến giữa, Michael Essien chỉ góp mặt từ băng ghế dự bị khi John Obi Mikel và Frank Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm còn Juan Mata đá lùi phía sau tiền đạo Didier Drogba. Vị trí tiền vệ phải thuộc về Salomon Kalou.
CĐV Chelsea nhuộm xanh một góc khán đài sân Allianz Arena
Bên phía Bayern Munich, án treo giò của Badstuber buộc HLV Heynckes phải sử dụng tiền vệ phòng ngự Anatoliy Tymoschuk cho vị trí trung vệ bên cạnh Jerome Boateng. Bên cánh trái, Diego Contento sẽ đá thay David Alaba - người cũng nghỉ trận này vì án treo giò. Ở hàng tiền vệ, Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos sẽ là cặp tiền vệ trung tâm trong khi hàng công là sự xuất hiện của bộ tứ Franck Ribery, Thomas Mueller, Arjen Robben và Mario Gomez.
Bayern Munich có lợi thế quá lớn từ khán giả nhà
Lợi thế sân nhà cùng việc Chelsea tiếp tục dựng chiếc “xe buýt hai tầng” trước khung thành thủ môn Petr Cech đã giúp Bayern Munich tự tin tràn lên tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Bộ ba Arjen Robben, Franck Ribery và Toni Kroos đóng khá tốt vai trò là niềm cảm hứng cho các đợt vây hãm khung thành Chelsea trong khi tay săn bàn chủ lực Mario Gomez sẵn sàng rình rập những khoảnh khắc sơ hở của các hậu vệ đội khách để tìm cách dứt điểm về phía thủ thành Peter Cech.
Trận đấu quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên
Trong thế trận tấn công nghẹt thở đó, nhiều người đã lo cho Chelsea sẽ không thể trụ vững khi mà lần lượt Robben sút chìm hiểm hóc buộc thủ thành Petr Cech phải dùng chân phá bóng ở phút 21 hay sau đó đến pha vô lê chệch cột của Mueller ở phút 36. Tuy nhiên, có lẽ sau khi đánh bại được đội bóng chơi tấn công hay nhất thế giới là Barcelona ở trận bán kết, Chelsea đã chẳng còn biết sợ là gì.
Ribery chơi rất xông xáo nhưng không cách gì dứt điểm được về phía khung thành Petr Cech
Bằng chứng là kể cả khi để Gomez thoát xuống dứt điểm vọt xà ở phút 42, hàng phòng ngự Chelsea vẫn không có dấu hiệu rối rắm. Không những vậy, một vài tình huống phản công của các học trò HLV Di Mateo trong 45 phút đầu tiên cũng khiến các CĐV trên sân Allianz Arena thót tim. Nếu đội trưởng Philipp Lahm không xuất sắc khóa chặt Drogba hay Neuer không cảnh giác cao độ, rất có thể Bayern đã trả giá đắt.
Philipp Lahm khóa chặt Drogba, chân sút năng nổ nhất của Chelsea cho đến phút 87
Diễn biến trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi Bayern vẫn là đội áp đảo về số tình huống tấn công trong khi Chelsea tiếp tục chơi rình rập dựa vào tốc độ của Drogba, Mata và Kalou. Sau khi Kroos sút bóng bị Luiz phá ra ở phút 49, tưởng như Bayern đã mở tỉ số ở phút 54 khi Ribery đưa bóng vào lưới Petr Cech nhưng trọng tài đã xác định tiền vệ người Pháp rơi vào thế việt vị. Những phút sau đó, chân sút Mario Gomez có được một vài cơ hội có thể ghi bàn nhưng lại không tận dụng được.
Gomez vô duyên trước hàng phòng ngự chắc chắn của Chelsea
Trong thời điểm mà Gomez, Robben hay Ribery tỏ ra bế tắc trước sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech thì bất ngờ đã xảy đến ở phút 83 của trận đấu. Từ đường chuyền của Kroos, tiền vệ Thomas Mueller thoát khỏi sự kèm cặp của David Luiz và Ashley Cole trước khi đánh đầu đập đất đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Petr Cech, mở tỉ số 1-0 cho Bayern Munich trong niềm vui của các CĐV Bayern Munich.
Mueller mở tỉ số cho Bayern Munich
Thế nhưng, một lần nữa Chelsea lại mang đến cho trận chung kết một hương vị nghẹt thở đầy thú vị. Phút 88, ngay trong tình huống được hưởng phạt góc đầu tiên ở trận chung kết, Mata đã có đường chuyền như đặt để tiền đạo Drogba băng vào đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ thành Manuel Neuer, san bằng tỉ số 1-1 cho Chelsea. Đó mới là cơ hội đầu tiên của tiền đạo người Bờ Biển Ngà trong trận chung kết nhưng anh đã tận dụng rất thành công để giúp Chelsea kéo dài trận đấu thêm 30 phút hiệp phụ.
Drogba gỡ hòa cho Chelsea chỉ đúng 5 phút sau đó
Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, kịch tính đã được đẩy lên cao khi Drogba phạm lỗi với Franck Ribery trong vòng cấm địa. Trọng tài người Bồ Đào Nha Proenca lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Bayern Munich. Tuy nhiên, đứng trước thời cơ quá lớn, ngôi sao Robben đã không đủ tỉnh táo để thực hiện tốt cú đá phạt đền, tạo cơ hội cho thủ môn Petr Cech cản phá thành công. Chelsea thoát thua, không những vậy họ còn giảm được bớt áp lực cho hàng thủ khi tiền vệ Franck Ribery không thể tiếp tục thi đấu sau pha phạm lỗi của Drogba, khiến hàng tấn công của Bayern bị thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.
Thủ môn Petr Cech xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của Robben ở đầu hiệp phụ thứ nhất
Mất hai tiền vệ chủ lực, Bayern Munich chỉ còn biết trông chờ vào Bastian Schweinsteiger, người chơi năng nổ nhất trận chung kết với hàng loạt tình huống tham gia tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự rất hay. Tuy nhiên, trong một ngày quá thiếu may mắn, Bayern liên tục bỏ lỡ những cơ hội quý giá khi Gomez rồi Ivica Olic liên tục đưa bóng chệch cột trong hiệp phụ thứ hai. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Bayern buộc phải bước vào loạt đá luân lưu cân não với Chelsea, đội bóng cũng từng thua trong loạt đấu súng may rủi ở chung kết Champions League 2008.
Trong lượt sút đầu tiên, Philipp Lahm sút bóng chạm tay Petr Cech nhưng vẫn thành bàn. Ngược lại, Mata lại sút bóng không thành công khi cú sút của anh bị Neuer cản phá rất chính xác. Lượt thứ hai, Gomez và Luiz đều hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Lượt thứ ba, chính thủ thành Neuer bước đến chấm phạt đền và thủ môn của Bayern đã hoàn thành nhiệm vụ hạ Petr Cech trước khi Lampard cũng hoàn thành cú sút luân lưu của mình. Kích tính xuất hiện ở lượt trận thứ tư khi Olic không đánh bại được Petr Cech, trong khi đó, Ashley Cole lại dứt điểm thành công, đưa loạt đá luân lưu vào tỉ số 3-3. Bastian Schweinsteiger, ngươi chơi hay nhất trận chung kết lại chính là người đá hỏng quả luân lưu thứ 5 khi anh sút chạm cột. Đến lượt Drogba, anh đã trở thành người hùng của lịch sử Chelsea khi tung cú sút lạnh lùng đánh bại Neuer.
Niềm vui vô địch của Chelsea
Người hâm mộ Chelsea và tỷ phú Abramovich đã chờ đợi quá lâu cho danh hiệu Champions League đầu tiên. Giờ là lúc thầy trò HLV Di Mateo có thể tận hưởng niềm vui, cảm giác của một nhà vô địch. Riêng tỷ phú Abramovich, giờ là lúc ông sẽ phải đắn đo nhất, liệu có nên chia tay người hùng Di Mateo hay không?
Bình luận (0)