Giờ đây, Phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani cùng cựu danh thủ Leonardo đang rung đùi đắc ý vì cái được của Milan cũng chính là mất mát rất lớn của Juve - đội bóng tiếp cận Kaka trước và lẽ ra đã mua được danh thủ Brazil này. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Juve - đội bóng nổi tiếng với tài nhận ra “ngọc trong đá” qua các phi vụ Edgar David, Christian Vieri hay Zinedine Zindane - lại để “sổng” viên ngọc quý Kaka?
Thì ra chỉ vì một lý do hơi kỳ cục. Cái tên của cầu thủ này. Theo cách phát âm, Kaka gần giống cacca mà theo tiếng Ý thì từ này có nghĩa là... phân!
Vì thế, khi Juventus quan tâm đến danh thủ Brazil này, chính Tổng Giám đốc Luciano Moggi nói thẳng: “Kaka? Juve chẳng nên ký hợp đồng với anh ta làm gì. Tin tôi đi, một cầu thủ có cái tên như thế chẳng làm nên trò trống gì đâu!''. Giờ thì rõ ràng Moggi bối rối thấy rõ, vì cách “xem tên chẩn tài” của mình, thủ môn Gianluigi Buffon càng làm cho “sếp” Moggi quê độ khi tuyên bố: “Nếu Moggi cho rằng chỉ vì cái tên mà không ký hợp đồng với Kaka thì lẽ ra Juve cũng không nên ký hợp đồng nới tôi”. Buffon trong tiếng Ý có nghĩa là gã khờ khạo, chú hề hay... thằng mất dạy? Thế mà ''gã khờ'' Buffon lại là cầu thủ hay nhất Champions’ League hiện nay! Còn Kaka? “Anh ta rất giống Platini, cả trong cách nghĩ, lối chơi và sự thông minh” - đó là nhận xét của Jose Altafini (nhà VĐTG World Cup 1958). Thêm một lần nữa, Moggi lại bị chọc quê. Chỉ vì sự chủ quan của chính ông mà Bà đầm già đánh mất Kaka - “Platini thứ hai” lẽ ra cũng khoác áo Juve chứ không phải kình địch AC Milan.
Bình luận (0)