Bảy ngày sau thất bại 0-2 của Marseille trước Valencia ở trận chung kết Cúp C3 châu Âu, Monaco thua Porto 0-3 trong trận chung kết Champions League vào rạng sáng 27-5. Với chiến thắng này, Porto lần thứ 2 đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu lục và trở thành đội thứ hai sau Liverpool đoạt chức vô địch Champions League chỉ 1 năm sau khi giành Cúp C3 châu Âu. Chức vô địch và hành trình tuyệt vời của Porto ở giải này đem về cho họ 25 triệu euro tiền thưởng và tiền bản quyền truyền hình, trong đó phần thưởng cho ngôi vô địch là 2,5 triệu euro.
HLV D. Deschamps của Monaco chỉ trích trọng tài: “Trọng tài đã nhận định sai ở 3 hoặc 4 tình huống cầu thủ chúng tôi bị phạt việt vị. Việc L. Giuly phải rời sân ở phút 23 cũng là tổn thất lớn đối với chúng tôi”. Deschamps có lý khi tỏ ý tiếc nuối. Chính Monaco của ông là đội có khởi đầu tốt hơn. Ngay phút thứ 2, họ đã tạo được pha nguy hiểm trước khung thành Porto khi Giuly phối hợp với Morientes thoát xuống nhưng thủ môn Baia đã kịp xông ra cản phá. Nhưng kể từ khi mất Giuly, các cầu thủ Monaco mất phương hướng và chuyền bóng kém chính xác. Một vài quyết định không chính xác của trợ lý trọng tài trong các tình huống việt vị cũng khiến lối chơi tấn công của Monaco chùng xuống. Tận dụng điều này, Porto dần lấy lại thế trận và 6 phút trước khi hết hiệp 1, tiền đạo trẻ C. Alberto mở tỉ số từ sai lầm của trung vệ đối phương. Sang hiệp 2, Porto kiểm soát thế trận và bằng các pha phản công sắc bén, họ ghi thêm 2 bàn nữa trong vòng 20 phút cuối do công Deco và Alenichev.
Nhiều báo Pháp cho rằng định mệnh đã chống lại Monaco khi tạo ra nhiều bất lợi trong trận đấu. Nhưng họ không thể phủ nhận một điều, như Deschamps thừa nhận: Porto xứng đáng chiến thắng vì họ nhiều kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn. Đó cũng là trận thắng lớn mang đậm dấu ấn của HLV J. Mourinho, người đang trên đường đến với Chelsea. Đấu pháp chặt chẽ của HLV 41 tuổi đã khiến lối chơi tấn công Monaco bị phá sản khi 2 biên bị khóa chặt, tuyến giữa gẫy và Morientes liên tục rơi vào bẫy việt vị. Việc Mourinho tin dùng tiền đạo C. Alberto, cầu thủ hàng công để mất bóng nhiều nhất trước thời điểm anh ghi bàn mở tỉ số, đủ nói lên cái tài của ông trong trận đấu lớn. Quyết định thay Alberto bằng Alenichev trong hiệp 2 của Mourinho còn tạo ra bước ngoặt lớn hơn nữa trong trận đấu khi tiền vệ người Nga tạo điều kiện cho Deco ghi bàn thứ 2 trước khi chính mình ấn định tỉ số chung cuộc.
Chiến thắng của Porto không thật ngoạn mục nhưng nó hoàn hảo về tất cả các mặt. Quan trọng hơn, nó mang lại niềm vui và tạo ra động lực cho Bồ Đào Nha khi đất nước này sắp tổ chức vòng chung kết Euro 2004.
Bình luận (0)