Đội Thể Công cũ đã hội quân và tập luyện trở lại dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải. Tuy nhiên, tinh thần của tập thể đội bóng này hiện đang sa sút. Dù vậy, ông Liêm vẫn khẳng định: “Các cầu thủ vẫn đang cố gắng đoàn kết để vượt qua khó khăn hiện tại. Chưa có cầu thủ nào nói với tôi là muốn ra đi cả”.
Trong khi đó, ông Đức Trung, cựu chủ tịch Hội CĐV của đội bóng này, vẫn chưa hết buồn đau dù tin Thể Công bị xóa sổ đã được loan báo từ 4-5 ngày nay. Ông Trung cho rằng Thể Công đã đi vào vết xe đổ của đội Công an Hà Nội trước đây khi thành tích thi đấu không xứng đáng với niềm tự hào và sự kỳ vọng vào một “thương hiệu”. Tuy nhiên, theo ông Trung, cái tên không có tội lỗi gì, để gây dựng một cái tên như Thể Công quá khó nhưng khi dẹp bỏ nó người ta lại không nghĩ tới tâm huyết của bao nhiêu thế hệ cầu thủ, niềm tự hào chung của cả một nền bóng đá.
Bình luận (0)