Hai từ chiến thắng rõ ràng quá ít ỏi để diễn tả hết niềm vui ngập tràn sân Chao Anouvong rực sắc đỏ VN chứng kiến đội nhà vào chung kết cùng những cảm xúc bay bổng được đoàn quân U23 VN mang đến cho người hâm mộ đêm qua. Vượt qua sự căng thẳng của một trận bán kết, vượt qua cả áp lực bị U23 Singapore bất ngờ dẫn trước, các học trò của “phù thủy” Calisto đã chơi một trận để đời.

Cú sút nâng tỉ số 2-1 của Tiến Thành sau đường chuyền chọc khe sắc như dao cạo của Thanh Hưng. Ảnh: Q.Liêm
Điều khiến người hâm mộ thật sự hạnh phúc là đội U23 VN trong bàn tay HLV Calisto ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành, hoàn thiện về chuyên môn lẫn tâm lý vững vàng, đầy bản lĩnh ở thời điểm khó khăn. Cũng như ở trận mở màn, các chàng trai áo trắng hoàn toàn không hốt hoảng, rối loạn dù bị đối thủ dẫn trước. Không để người hâm mộ lo âu quá lâu, U23 VN nhanh chóng gỡ hòa chỉ 5 phút sau, hơn nữa lại đánh đúng vào điểm mạnh chơi bóng bổng của đối phương và khiến đối thủ hầu như hoàn toàn choáng váng!
|
Phát biểu sau trận Đây là trận đấu mà U23 VN chơi quá hay, họ thể hiện được trình độ kỹ thuật cũng như chiến thuật rất tốt. Sau khi bị dẫn ngược trong hiệp 1, tôi đã đẩy cao đội hình để tìm lại thế quân bình nhưng U23 VN chơi phản công quá tốt. Tôi đặc biệt ấn tượng với hàng công của U23 VN. So với VFF Cup cách đây hơn một tháng tại Hà Nội, họ đã hoàn toàn lột xác. Tôi nghĩ VN xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Nếu họ trở thành nhà vô địch thì đó cũng là điều hợp lý vì họ chơi ngày một hay qua từng trận. Xin chúc mừng các cầu thủ VN và HLV Calisto.
Thú thực là khi bị dẫn bàn khá sớm tôi đã cảm thấy đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi hôm nay đã chơi một trận đấu rất bình tĩnh. Trong những đợt phản công, họ tỏ ra sắc sảo tới mức chính tôi cũng phải bất ngờ. Tất nhiên, chưa thể nói mọi thứ đều hoàn hảo nhưng dù sao các học trò của tôi cũng rất đáng khen. Tạm thời chúng tôi chưa nghĩ đến trận chung kết mà dành thời gian để tận hưởng chiến thắng này. CĐV hôm nay quá nhiệt tình. |
Khi U23 Singapore ào lên đầu hiệp 2 quyết san bằng tỉ số, đã có “phù thủy” Calisto cao tay ấn điều chỉnh đội hình phá ý đồ lật ngược thế cờ. Sự thay đổi khá bất ngờ: Một hậu vệ thay một tiền đạo nhưng U23 VN không lui về phòng ngự mà chỉ chơi cân bằng hơn, bất ngờ hơn trong tấn công với những sự xuất hiện đột ngột từ tuyến sau. Một lần nữa, ông Calisto chứng tỏ mình xứng danh “phù thủy” đến từng chữ cái: Hai lần thay người, U23 VN có thêm 2 bàn thắng từ 2 cầu thủ cùng tên Ngọc Anh mới vào sân, trong đó bàn thắng thứ 3 thể hiện khát vọng chiến đấu cao độ của U23 VN cướp bóng thành công ngay trên sân đối phương, còn bàn thắng chót lại là một vũ điệu VN khác của tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh, tuyển thủ cuối cùng đã chứng minh được niềm tin ông Calisto dành cho anh hoàn toàn có lý!
Tỉ số lẽ ra có thể đậm đà hơn nếu Thanh Bình thực hiện thành công quả phạt đền, nhưng cơ hội bỏ lỡ này chẳng ảnh hưởng đến niềm hân hoan của người hâm mộ. Cũng như ở AFF Cup, đội VN càng chơi càng hay, hứa hẹn sẽ đạt đỉnh phong độ đúng trận chung kết và đúng như sở trường chuẩn bị của ông Calisto. Dù đối thủ U23 Malaysia (thắng U23 Lào 3-1 ở trận bán kết còn lại) cũng đang rất lên chân, nhưng chứng kiến cảm hứng đội tuyển dâng cao cùng khả năng chuyên môn căn bản, chúng ta rất tin vũ điệu bóng đá VN sẽ thêm một lần nữa bùng nổ vào đêm chung kết 17-12!
|
Tiền thưởng bay về tới tấp Ngoài ra, VFF đã có những phần thưởng nóng 10.000 USD cho một chiến thắng ở vòng bảng cho toàn đội. Với chiến thắng mãn nhãn trước U23 Singapore tối 14-12, khoản tiền thưởng trên đã được tăng gấp 5 lần. |
Bình luận (0)