Nếu chỉ tính riêng 25 tuyển thủ vừa tham dự trận giao hữu với chủ nhà Singapore, ngoài trung vệ Phan Thanh Giang còn có 3 người chưa được HLV Calisto cho đá phút nào kể từ ngày gia nhập tuyển VN, gồm cặp thủ môn Quang Huy, Đức Cường và hậu vệ Quang Cường. Thế nhưng khác với các đồng đội kia, Thanh Giang khiến nhiều người thắc mắc, dù không được ra sân lần nào nhưng trung vệ của ĐTLA luôn được HLV Calisto điền vào danh sách dự bị mỗi khi thi đấu, thậm chí Giang còn được đăng ký có cả số áo, trong khi nhiều cầu thủ phải ngậm ngùi lên khán đài ngồi.
Cách đây chưa lâu, trong tuyển VN từng rộ lên chuyện tiền đạo Quang Hải bị mất chiếc áo có đăng ký số nên không thể ra sân trong trận gặp tuyển Thái Lan ở T&T Cup. Tiền đạo Khánh Hòa giận dỗi và xin rút khỏi tuyển VN nhưng HLV Calisto đã thuyết phục được anh ở lại cùng đồng đội. Từ chuyện này, nhiều cầu thủ thắc mắc tại sao HLV Calisto không yêu cầu Thanh Giang nhường chiếc áo có số của anh cho Quang Hải, rồi đăng ký lại danh sách với BTC để tiền đạo thứ 4 của tuyển VN này được ra sân. Chỉ khổ cho trung vệ của ĐTLA khi rơi vào tình huống khó xử đó, Thanh Giang chỉ biết ngồi im lặng.
Tâm sự cùng chúng tôi sau buổi tập tại Thành Long, Thanh Giang nói: “Tôi chỉ biết nỗ lực tập luyện, không bao giờ có ý định dựa vào sự tin tưởng của thầy Tô để được đăng ký thi đấu. Nếu không tập luyện tốt thì chắc chắn ban huấn luyện đã loại tôi rồi, đâu phải vì tôi là học trò cũ mà HLV Calisto ưu ái!”. Quả thật, một số cầu thủ vừa chia tay tuyển sau loạt trận giao hữu không thành công ở Cúp Bóng đá TPHCM cũng nhận xét Thanh Giang tính tình vui vẻ, rất hòa đồng ở đội. Ngay như Phan Thanh Phúc, người từng phải lên ngồi khán đài sân Thống Nhất xem đồng đội thi đấu do đội chỉ đăng ký 20 người/trận, cũng khẳng định: “HLV Calisto có quan điểm của ông ấy. Vì thế, chuyện cầu thủ chúng tôi tị nạnh nhau rất ít xảy ra. Thanh Giang tập luyện chăm chỉ và đạt yêu cầu thì được trao cơ hội ngồi dự bị cũng là đúng thôi”.
Hôm nay, 30-11, HLV Calisto sẽ công bố danh sách 22 cầu thủ chính thức lên đường dự AFF Cup 2008. Sau khi Công Minh và Chí Công đã chính thức bị loại, cái tên cuối cùng được nhiều người dự đoán sẽ trao cho một trong hai hậu vệ là Hoàng Vương hoặc Thanh Giang. Khi được hỏi, cầu thủ của ĐTLA cười tươi cho biết: “Nếu tôi bị loại thì có lẽ do tôi chưa xứng đáng với tuyển. Còn giả sử như tôi tiếp tục được thầy Tô trọng dụng thì có lẽ tôi được xem như một liều vắc-xin mà ban huấn luyện cần để phòng ngừa những chuyện không may ở hàng thủ như chấn thương chẳng hạn”.
Bình luận (0)