xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện thú vị về ngôi vô địch marathon 2023

Đào Tùng

Từng về nhất đường đua 42,195 km đồng thời xác lập kỷ lục tại Giải Marathon TP HCM 2021 vào 2 năm trước, Hoàng Nguyên Thanh không nghĩ anh lại có thể lạc đường khi gần về đích đến ở giải đấu vừa kết thúc sáng 8-1.

Tiếp theo sau giải chạy "Chào năm mới" ở Bình Dương, giải bán Marathon Hà Nội và Giải Vô địch việt dã leo núi Bà Rá tại Bình Phước, đến lượt Giải Marathon TP HCM sáng 8-1 đã khuấy động hoạt động điền kinh những ngày đầu năm mới.

Ở lần tổ chức thứ 10 năm nay, Giải Marathon TP HCM chào đón gần 10.000 VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly marathon 42,195 km và bán marathon 21 km, 10 km, 5 km dành cho nhiều đối tượng chuyên nghiệp lẫn phong trào cùng với đường chạy 1,5 km dành cho thiếu nhi.

Chuyện thú vị về ngôi vô địch marathon 2023 - Ảnh 1.

Lê Tuấn (trái) và Nguyên Thanh (giữa) trên bục nhận huy chương marathon. (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Ngôi vô địch đường chạy marathon nữ đã thuộc về cựu vô địch, đương kim kỷ lục gia Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) một cách thuyết phục khi chân chạy sở trường địa hình đồi núi này bỏ xa 2 đối thủ về nhì và ba đến gần… 12 phút. Trong khi đó, đồng hương của cô là tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh lại đối mặt với "sự cố" không đáng có trên đường về đích cự ly marathon nam.

Nhà vô địch mùa 2021 kiêm kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh bị đối thủ Lê Tuấn (Bình Dương) so kè. Tuy nhiên, khoảng cách xấp xỉ 10-12 giây vẫn được chân chạy quê Bình Phước duy trì đều đặn sau mỗi chặng đường 6 km. Chính Lê Tuấn sau khi về đích đã khẳng định anh không cách nào bắt kịp đối thủ trẻ quá mạnh này.

Bất ngờ xảy đến khi đoàn đua gần về đích và khoảng cách giữa Nguyên Thanh - Lê Tuấn vẫn là hơn 50 m. Nguyên Thanh lúc này bám theo nhóm chạy cự ly 21 km và bị lạc đường. Anh nhanh chóng phát hiện sai sót của mình và tìm cách quay lại nhưng vẫn về đích sau Lê Tuấn khoảng 67 giây.

Ở đích đến, lắng nghe giãi bày của Nguyên Thanh với tổ trọng tài, đồng thời tận mắt chứng kiến phong độ mạnh mẽ của đối thủ trên đường đua, Lê Tuấn cho biết anh thực sự không mạnh bằng Nguyên Thanh và chấp nhận "nhường" chức vô địch cho đối thủ trẻ.

Hành động fair-play đánh đổi bằng tấm HCV cùng một số tiền thưởng kha khá không làm Lê Tuấn bận tâm. Anh bày tỏ: "Nguyên Thanh xứng đáng vô địch, thế thôi. Tôi sẽ so tài sòng phẳng với em ấy ở đường chạy khác!".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo