Chưa khi nào bóng đá Việt Nam lại đón tiếp nhiều cá nhân nổi bật của bóng đá thế giới rủ nhau đến thăm như thời gian qua. Sau ngôi sao người Hàn Quốc đang khoác áo Manchester United – Park Ji Sung – đến TPHCM đá giao hữu gây quỹ từ thiện, hôm qua, 6-1, đến lượt Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2006 Fabio Cannavaro cũng đến TPHCM theo lời mời của Eximbank trong chương trình mang tên “Gặp gỡ một huyền thoại”.
Kể từ thời điểm cựu danh thủ bóng đá Ý đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), không khí đón tiếp Quả bóng vàng châu Âu năm 2006 đã diễn ra vô cùng sôi động, làm chính Cannavaro cũng ngạc nhiên với sự hiếu khách của người Việt Nam. Đáp lại, nhà vô địch World Cup 2006 luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả người hâm mộ ở những nơi mà cựu trung vệ từng khoác áo Inter Milan, Juventus, Real Madrid đến thăm theo sự sắp xếp của BTC sự kiện.

Cannavaro ký tặng người hâm mộ Việt Nam chiều 6-1. Ảnh: QUANG LIÊM
Trong buổi giao lưu, trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam vào chiều 6-1 tại khách sạn Caravelle, dù gặp rất nhiều câu hỏi khó nhưng Cannavaro luôn thể hiện thái độ niềm nở, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc xung quanh sự nghiệp của anh. Khi phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi liên quan đến cảm xúc của cá nhân Cannavaro khi rời bỏ CLB Juventus vốn bị đánh rớt hạng do bê bối dàn xếp tỉ số năm 2006 để chuyển đến Real Madrid, cựu trung vệ hay nhất thế giới trả lời rất khéo: “Khi Juventus bị giáng xuống chơi ở Serie B, đội bóng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính khi phải nuôi quá nhiều ngôi sao lớn. Để tồn tại, CLB phải bán đi những cầu thủ giỏi nhất. Tôi ra đi cũng là hy sinh cho Juventus dù biết nhiều CĐV rất thất vọng”.
Cách ứng xử thân thiện cùng phong cách lịch lãm của Cannavaro đã lý giải tại sao dù chỉ có chiều cao trung bình (1,76 m) so với các cầu thủ châu Âu nhưng cựu đội trưởng tuyển Ý lại được xếp vào top những cầu thủ quyến rũ nhất thế giới. Cannavaro hóm hỉnh cho biết trong mắt gia đình, anh luôn được 10 điểm, tuy nhiên, những ấn tượng để lại từ người phụ nữ Việt Nam luôn nở nụ cười thân thiện cũng khiến anh mơ đến sẽ có ngày được sang làm công tác huấn luyện bóng đá, nhưng chỉ là dạy cho các cầu thủ thiếu nhi...
Cannavaro cho biết anh rất thần tượng Maradona nhưng lại sợ hai chân sút thượng thặng khác: “Thời còn tung hoành sân cỏ, tôi sợ nhất người ngoài hành tinh Ronaldo bởi khi anh ấy muốn ghi bàn, chẳng ai cản nổi. Bây giờ thế giới có Messi, nếu tôi còn thi đấu có lẽ cũng chẳng biết phải làm cách nào để cản được cậu ấy ghi bàn”.
Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng khẳng định đang cùng đối tác truyền thông Nhật Bản Densu Alpha đàm phán mời một đội bóng hàng đầu thế giới đến Việt Nam ngay trong năm 2012.
Bình luận (0)