xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công đầu thuộc về thầy Van Gaal!

Trần Đoàn

Tiền đạo người hùng Van Persie đã thốt lên như vậy khi cho biết nhà cầm quân 62 tuổi đã lường trước kịch bản Hà Lan sẽ thắng Tây Ban Nha để chuẩn bị cho các học trò nhưng ông Van Gaal không ngờ lại thắng đến 5-1

Vòng chung kết World Cup 2014 quả thật đáng xem khi mới bước qua ngày thi đấu thứ ba nhưng đã có 2 sự kiện lớn: Xì-căng-đan trọng tài ngay ngày mở màn Brazil - Croatia và cú sốc đương kim vô địch Tây Ban Nha đại bại ở trận ra quân.

Argentina (1990) và Pháp (2002) là 2 đội đương kim vô địch thua trận mở màn World Cup nhưng Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên lập kỷ lục với thất bại đến 1-5 (tỉ số mà một số hãng cá cược đặt tỉ lệ 1 ăn 500 nếu xảy ra), lại trước một Hà Lan từng thua họ 0-1 ở trận chung kết cúp thế giới 4 năm trước trên đất Nam Phi. Hãy chờ xem Tây Ban Nha gượng dậy ra sao khi đối thủ kế tiếp của họ là Chile, đội có khởi đầu rất tốt với chiến thắng 3-1 trước Úc yếu nhất bảng B. Hai kịch bản từ xấu đến rất xấu đang chờ Tây Ban Nha: Nếu nhì bảng, họ rất nhiều khả năng đối đầu chủ nhà Brazil ở vòng 1/16; nhiều khả năng về nước sớm trong trường hợp không thắng được Chile và đội bóng Nam Mỹ cầm chân Hà Lan ở lượt cuối vòng bảng!

 

Van Persie chia sẻ niềm vui với HLV Van Gaal sau pha bay người đánh đầu gỡ hòa ở cuối hiệp 1 Ảnh: REUTERS
Van Persie chia sẻ niềm vui với HLV Van Gaal sau pha bay người đánh đầu gỡ hòa ở cuối hiệp 1 Ảnh: REUTERS

Tây Ban Nha không còn mạnh như 4 năm trước và như lúc họ vô địch châu Âu 2012 là điều ai cũng nhận ra, đặc biệt khi các trụ cột ở Real Madrid và Atletico Madrid phải chơi đến trận cuối cùng của mùa giải (chung kết Champions League). Một số ngôi sao của Barcelona cũng sa sút so với chính họ, ngoại trừ Iniesta.

Tuy nhiên, việc thua đến 1-5 trước Hà Lan có đến 7 cầu thủ lần đầu dự cúp thế giới thật sự là kết quả khó tin. Điều đáng lo hơn với người hâm mộ Tây Ban Nha là các học trò HLV Del Bosque có tâm lý buông xuôi sau bàn thua thứ hai và pha bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn danh dự của Torres cuối trận khiến CĐV của “bò tót” thêm chán ngán.

Trái ngược với sự sụp đổ rạng sáng 14-6 của nhà vô địch là một Hà Lan càng chơi càng hay. Tiền đạo Van Persie, người khởi xướng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với pha bay người đánh đầu đang trở thành đề tài bàn tán khắp thế giới, khẳng định: “Công đầu thuộc về thầy Van Gaal! Ông ấy đã chuẩn bị rất công phu một kịch bản thắng Tây Ban Nha, dự đoán thế trận sẽ diễn ra. Thật khó tin, mọi thứ diễn ra chính xác như những gì thầy và các trợ lý HLV đã soạn sẵn”.

Chỉ mới tuần trước, nhà cầm quân 62 tuổi này bị chỉ trích vì bắt đội áp dụng chiến thuật mới 5-3-2 (hoặc 3-5-2) thay vì 4-3-3 giúp họ thắng đến 9/10 trận vòng loại. Ông Van Gaal phải thay đổi khi tiền vệ Strootman chấn thương trước giải và 7 vị trí phòng ngự của ông mới, non kinh nghiệm với đa số chơi ở trong nước. Vậy mà với sức trẻ, sự lì lợm và khả năng bùng nổ của bộ đôi Van Persie - Robben, Hà Lan đã thực hiện cuộc lội ngược dòng vĩ đại dù ông Van Gaal cho rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu và “cơn lốc xanh” (đội trận đầu mặc áo xanh thay vì màu cam) sẽ còn chơi tốt hơn...

 

Nhà Blind có phúc

Van Persie và Robben được ca ngợi vì góp mỗi người 2 bàn khiến hàng thủ Tây Ban Nha có hiệp 2 khốn đốn nhưng một số tờ báo ở châu Âu lại chấm điểm Daley Blind cao nhất, 9/10, trong lúc 2 ngôi sao đàn anh chỉ được 8/10. Blind chính là người có 2 đường chuyền cho Van Persie gỡ hòa 1-1 và Robben nâng tỉ số 2-1 bên cạnh khả năng chuồi bóng điệu nghệ.

Daley Blind mùa vừa rồi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hà Lan. Daley Blind tỏa sáng khi HLV Frank de Boer đôn anh từ hậu vệ trái lên chơi tiền vệ trái. Người con 24 tuổi của cựu trung vệ Danny Blind - hiện là một trong các trợ lý của HLV Van Gaal - hẳn đang làm cha anh rất tự hào.

 

Báo chí Tây Ban Nha khóc than

Nhục nhã, ác mộng là 2 từ được dùng nhiều nhất trên các trang báo ở Tây Ban Nha sau trận thua của đội nhà được họ gọi là “đại địa chấn”, “đại hồng thủy” World Cup.

Tờ El Pais viết: “Nó tồi tệ hơn cả cơn ác mộng kinh hoàng nhất với một đội bóng chưa bao giờ bị lọt lưới hơn 1 bàn/trận tại các VCK World Cup và Euro kể từ năm 2008. Một cơn đại địa chấn toàn phần”. Báo As thốt lên: “Thưa các bạn, chúng ta đã mất phép mầu”. Nhật báo thể thao Marca bình luận: “Tây Ban Nha đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch mà chẳng biết cách phòng ngự để kết cục bị đội Hà Lan làm nhục”.

Vài tờ báo khác an ủi và nhắc lại chuyện 4 năm trước: Thầy trò Del Bosque cũng thua trận mở màn (0-1 trước Thụy Sĩ) nhưng cuối cùng lên ngôi. Có vẻ Brazil là miền đất dữ với đội Tây Ban Nha. Trận thua đậm nhất của họ trong lịch sử VCK World Cup là tại đây năm 1950, khi họ bị chủ nhà đè bẹp với tỉ số 6-1. Năm ngoái, nhà vô địch thế giới cũng thua Brazil 0-3 trong trận chung kết Cúp Các Liên đoàn châu lục.

Trước mắt, “ngài râu kẽm” nhiều khả năng sẽ phải thay đổi lớn trong đội hình cho trận gặp Chile vào giữa tuần sau. Thủ môn I. Casillas có thể vẫn giữ được vị trí dù phạm đến 3 sai sót. Ở vị trí trung vệ, G. Pique chậm chạp nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho J. Martinez, người chơi tốt trong 2 trận giao hữu trước giải. Xavi và Alonso cũng có thể ngồi dự bị, thế chỗ là Koke mạnh mẽ và Cazorla tinh quái. Trên hàng công, HLV Del Bosque không loại trừ phương án không tiền đạo, với Fabregas giữ vai trò số 9 ảo hoặc Torres thế chỗ Diego Costa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo