
Tuy nhiên, sau chiến thắng 5-3 của đội nhà trước Iceland hôm 8-10, để dẫn đầu bảng H tại vòng loại EURO 2012, cựu tiền đạo M.U hùng hồn nói: “Hành động của fan hâm mộ Cyprus là không bình thường và tôi không hơi đâu mà quan tâm tới họ”.
“Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người yêu thích bóng đá, am hiểu đôi chút về bóng đá, ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc và hào hứng xem Cristiano Ronaldo thi đấu”.
Quả thực không ai phủ nhận tài năng chơi bóng siêu việt của Ronaldo nhưng anh thường tự tin và kiêu căng quá đáng, khác hẳn với sự khiêm nhường của ngôi sao Lionel Messi nên cũng bị không ít CĐV “ngó lơ”.
Vào ngày 12-10 tới, Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải làm khách của Đan Mạch và nếu giành được 1 điểm họ sẽ chính thức có vé dự vòng chung kết EURO 2012.
Bình luận (0)