Sau trận đấu, HLV A. Ferguson của M.U phải thốt lên: “Thủ môn của Liverpool đã giúp họ thắng trận. Anh chỉ còn cách giơ hai tay lên trời trong những tình huống cứu thua ngoạn mục đó. Dudek đã đem về cho họ chiếc Cúp và anh ấy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận”. HLV G. Houllier của Liverpool cũng khen ngợi học trò của mình hết lời: “Bóng đá là thế. Anh đang ở dưới đáy và ngày hôm sau là anh hùng. Nhưng chính thái độ của Dudek trong suốt thời gian qua mới chính là điều đáng khen”.
Trong trận đấu vào tối 1-12-2002, hai sai lầm của Dudek đã khiến Liverpool thua M.U 1-2. Đó chỉ là đỉnh điểm trong khoảng thời gian phong độ của thủ môn người Ba Lan này đột ngột sa sút và được xem là nguyên nhân chính khiến Liverpool bị loại khỏi Champions League cũng như tụt dần trong cuộc chạy đua giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Dudek phải nhường vị trí chính thức cho thủ môn trẻ C. Kirkland.
Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Kirkland tạo điều kiện cho Dudek tái khẳng định lại tài năng của anh và anh đã thi đấu một trong những trận tuyệt vời nhất cho Liverpool. Dudek hy vọng trận thắng M.U chỉ là bước khởi đầu để trở lại phong độ cao nhất của mình.
HLV Houllier tin rằng chiếc Cúp Liên đoàn Anh sẽ tiếp thêm sức cho Liverpool trong cuộc chạy đua giành vé dự Champions League mùa sau với Everton và Chelsea. Liverpool kém đội hạng 4 Everton 6 điểm và giải còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc, nhưng ông Houllier chưa từ bỏ hy vọng. Trong khi đó, HLV Ferguson mong các học trò sẽ xem thất bại trước Liverpool là động lực để họ thi đấu tốt hơn trong tương lai. Đêm 5-3, M.U sẽ gặp Leeds tại giải ngoại hạng Anh. Thầy trò ông Ferguson cũng đang quyết tâm vào đến trận chung kết Champions League được tổ chức ngay trên sân nhà Old Trafford mùa này.
Bình luận (0)