Sau 2 thất bại liên tiếp ở trận chung kết Champions League năm 2000 và 2001, đây là thời cơ để thủ môn S. Canizares và đồng đội chôn vùi quá khứ đau buồn. Với hàng tấn công sắc bén nhất và hàng phòng ngự vững chắc nhất giải vô địch Tây Ban Nha, Valencia nghiễm nhiên được đánh giá cao hơn hẳn CLB Pháp.
Lối chơi của Marseille cũng dễ bắt bài vì họ phụ thuộc nhiều vào tiền đạo Didier Drogba. Danh thủ Bờ Biển Ngà này là hiện tượng của giải với 11 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn với thành tích vòng nào cũng có bàn thắng. Trong lúc đó, đội hình Valencia khá đồng đều ở cả 3 tuyến, đặc biệt là hàng tiền vệ. Ngoài danh thủ Argentina P. Aimar, 3 cầu thủ nội địa còn lại là Vicente, Baraja và Albelda đều chơi rất năng động và có khả năng ghi bàn cực tốt.
Tuy nhiên, việc không được đánh giá cao có thể giúp Marseille vào trận với tâm lý thoải mái hơn và biết đâu được, họ sẽ lập kỷ lục để trở thành CLB Pháp đầu tiên giành Cúp UEFA sau khi Bordeaux thua Bayern Munich ở mùa bóng 1995-1996 và Bastia gục ngã trước PSV Eindhoven mùa bóng 1977-1978.
Bình luận (0)