xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cúp FA: Arsenal bị đàn em loại ngay trên sân nhà

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Bế tắc trong tấn công, kém may mắn ở khâu ghi bàn, đội chủ nhà Arsenal phải nói lời chia tay với Cúp FA ngay trước ngưỡng cửa vòng tứ kết bởi bàn thua duy nhất phút 72 trước Blackburn Rovers đêm 16-2.

img

Chưa bao giờ thua một đội bóng hạng dưới trong khuôn khổ Cúp FA nhưng đêm 16-2, Arsenal đã bị hạ bởi đội bóng Giải Hạng nhất Blackburn Rovers, “miếng mồi ngon”của Pháo thủ ở 6 lần gặp gỡ gần nhất, đặc biệt trên sân nhà. Đây thực sự là cú sốc cho “giáo sư” Arsene Wenger khi ông xem ra muốn dồn sức cho cuộc đối đầu với Bayern Munich giữa tuần tới tại mặt trận Champions League. Có lẽ giờ đây, Arsenal sẽ chỉ còn biết tự trách mình trước viễn cảnh mùa bóng thứ 8 liên tiếp trắng tay.

img
Arsenal bị loại do hoang phí mọi cơ hội tạo ra

Luôn bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng thời gian gần đây, Blackburn có rất nhiều tiến bộ, đặc biệt là hàng phòng ngự thi đấu khá chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 2 bàn ở năm trận gần nhất. Blackburn mang tinh thần ấy trong chuyến hành quân đến Emirates và thực sự gây khó cho hàng công của Pháo thủ trong cả hiệp một. Công bằng mà nói, khi tung ra đội hình chính vắng đi những trụ cột như Theo Walcott, Jack Wilshere hay Santi Cazorla, Arsenal gần như “chấp” đối phương cả hàng tấn công của mình. Nhưng với lực lượng còn lại, Arsenal vẫn mạnh hơn Blackburn và chơi áp đảo. Nhưng trong một ngày kém may mắn, Olivier Giroud hay Gervinho bỏ lỡ vô số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng và sự hoang phí ấy đã phải trả bằng giá rất đắt.

Pha bóng đáng kể nhất của Arsenal ở hiệp một có lẽ chính là tình huống Coquelin bị phạm lỗi trong vòng cấm phút 40 nhưng trọng tài Mike Dean đã không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền, bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Arsenal. Hai phút sau, Gervinho phá bẫy việt vị, nhận đường bóng chọc khe tinh tế của Rosicky nhưng lại không thắng nổi thủ thành Jake Kean trong tư thế đối mặt.

img
Kazim-Richards (39) lập công cho Blackburn


Tình hình cũng không khả quan hơn cho Arsenal ở hiệp hai và phút 70, đội chủ nhà buộc phải tung liền ba cầu thủ chủ chốt là Walcott, Wilshere và Cazorla vào sân. Chưa kịp ổn định tình hình, mành lưới Arsenal đã rung lên sau pha tấn công bài bản của Blackburn. Olsson có bóng trong vòng cấm và cú sút của cầu thủ vào thay người ở hiệp hai phía Blackburn đã bị thủ môn Szczesny cản phá. Tuy nhiên, người giữ thành Arsenal không thể cản nổi pha đá bồi bật người trung vệ Vermaelen của tiền vệ Kazim-Richards bên đội khách.
 
img
Nỗ lực muộn màng không cứu nổi thất bại của đội chủ sân Emirates

Những phút còn lại, gần như mọi vị trí của Blackburn lùi hết về phần sân nhà để phòng thủ, chống đỡ các đợt tấn công như vũ bão của Arsenal. Kể cả khi trận đấu được cộng thêm đến 4 phút, những nỗ lực của đội chủ nhà đều không thành công. Arsenal bị loại bởi thất bại 0-1 còn Blackburn đường hoàng tiến thẳng vào vòng tứ kết.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo