Tuy nhiên, trước cuộc so găng bảo vệ đai WBO với đối thủ thách đấu người Nga Sultan Ibragimov diễn ra lúc 8 giờ sáng mai, 3-6 (SuperSport trực tiếp), Shannon Briggs chính là võ sĩ duy nhất mà quyền Anh nước Mỹ hy vọng có thể ngăn cản được sự lên ngôi tuyệt đối của các võ sĩ đến từ các nước thuộc Liên Xô cũ ở cả 4 đai hạng nặng IBF, WBA, WBC và WBO.
Ibragimov rất đáng gờm với chiến tích bất bại (20 thắng, 1 hòa). Đáng lẽ Briggs và Ibragimov đã gặp nhau vào ngày 10-3 năm nay, tuy nhiên do “đại bác Mỹ” (biệt danh của Briggs) bị viêm phổi cấp, trận đấu đã bị hoãn lại và Ibrgimov buộc phải so găng với một võ sĩ khác là Javier Mora ở New York. Trong trận đấu đó, Ibragimov đã gửi một thông điệp cảnh báo đến Briggs khi hạ đo ván Mora chỉ sau 46 giây đầu tiên của trận đấu.
Trận so găng chưa diễn ra, nhưng 2 võ sĩ đã ra sức châm chọc lẫn nhau. Briggs mở đầu cuộc đấu khẩu khi tuyên bố: “Nếu Ibrgimov đã xem phim Người vận chuyển 2 mà tôi có đóng một vai nhỏ trong đó thì hẳn phải hiểu tôi cũng sẽ ra tay với anh ta giống y như đã đánh với nhân vật chính Frank Martin trong phim vậy!”. Không vừa, Sultan Ibragimov, biệt danh “gấu Nga”, cũng đáp trả: “Vậy là anh ta thua rồi, bởi sau đó Frank Martin đã giết chết anh ta trong phim!”.
Bình luận (0)