xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại chiến M.U - Chelsea: Không bàn thắng

Anh Dũng - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Sự thận trọng của hai HLV Jose Mourinho và David Moyes đã khiến cho trận đại chiến tại Old Trafford giữa M.U và Chelsea diễn ra rạng sáng 27-8 kém hấp dẫn và khép lại với tỉ số hòa 0-0 sau 90 phút tranh tài...

Trong khi đội chủ nhà M.U tung ra đội hình mạnh nhất của mình với sự trở lại của Wayne Rooney thì bên phía Chelsea, Mata vẫn bị Mourinho cho ngồi dự bị. Trên sân, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha để Schurrle đá cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của bộ ba tiền vệ tấn công Oscar, Hazard và Kevin de Bruyne.
 

img


Cả hai đội bóng hàng đầu nước Anh đã khởi đầu trận đấu một cách ngang ngửa. Dù M.U và Chelsea không xa lạ gì nhau, nhưng cả HLV Moyes và Mourinho đều tỏ ra rất thận trọng. Vì thế, tần suất cơ hội của cả chủ lẫn khách trong khoảng 15 phút đầu đều khá hiếm hoi. Cú sút đầu tiên của trận đấu đến vào phút thứ 10, nhưng đó là một pha dứt điểm khá nhẹ của Oscar nên thủ thành De Gea đã ôm gọn bóng không mấy khó khăn.

Sau khởi đầu cân bằng, đội bóng của David Moyes bắt đầu tăng tốc. Vị HLV người Scotland tận dụng tối đa khả năng di chuyển rộng của bộ ba Van Persie - Rooney - Welbeck để tạo ra khoảng trống cho những pha dứt điểm và ở nửa cuối hiệp 1, “Quỷ đỏ” bắt đầu có nhiều cú sút hơn về phía khung thành của Petr Cech. Điển hình là những pha dứt điểm của Rooney ở phút 29 và Cleverley ở phút 38, nhưng độ chính xác của những cú sút trên là chưa đủ để khuất phục hàng phòng ngự của Chelsea. Kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn được giữ ở thế quân bình 0-0.

Bước sang hiệp 2, cả hai HLV đều chủ động thực hiện sự thay đổi về mặt nhân sự. Bên phía Chelsea, Fernando Torres vào sân thay De Bruyne, trong khi ở bên kia chiến tuyến, Ashley Young thay Valencia. Nhưng hai bên vẫn giữ cho mình một thế trận rất chặt chẽ bên phần sân nhà. Tỉ lệ kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía đội bóng của David Moyes (58%-42%) không nói lên được nhiều điều, bởi Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu.

img


Cũng như trong hiệp 1, “Quỷ đỏ” dù cố gắng tăng tốc hơn, nhưng những pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ chủ nhà vẫn thiếu chính xác. Những cơ hội ngon ăn như pha dứt điểm trong vòng cấm của Danny Welbeck ở phút 56 cần được tận dụng tốt hơn khi những tình huống như thế là rất hiếm hoi trong cả trận đấu. Nhưng đáng tiếc là chân sút trẻ người Anh lại đưa bóng ra ngoài trong một tư thế khá thoải mái.

Càng về cuối trận, sự chặt chẽ càng được đề cao, đặc biệt là bên phía Chelsea. Rõ ràng là Mourinho hướng đến một trận hòa tại Old Trafford hơn David Moyes. Những cầu thủ phòng ngự như John Obi Mikel và Azpilicueta lần lượt vào sân để củng cố lại thế trận phòng ngự cho The Blues. Trong khi đó, Giggs vào sân để tìm cơ hội tạo ra sự đột biến cho M.U, nhưng lão tướng người Xứ Wales không làm được gì nhiều trước một hàng phòng ngự Chelsea khá dày đặc.

Kết quả là không có bàn thắng nào được ghi cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0 và có lẽ, các cổ động viên của M.U sẽ cảm thấy tiếc nuối bởi họ là đội bóng chơi tấn công nhiều hơn và có nhiều cơ hội dứt điểm hơn vào cuối trận. Nhưng Chelsea đã chơi phòng ngự rất hay và hòa là kết quả hợp lý cho cả hai bên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo