Chậm rãi và từ tốn, trung vệ lừng danh một thời Phạm Huỳnh Tam Lang thay mặt 8 danh thủ có mặt trong lễ tôn vinh (và cũng là buổi bầu lại) danh hiệu “Cầu thủ vàng” qua 50 năm của bóng đá VN, diễn ra sáng 19-3, khẳng định: “Xin chúc mừng anh Lê Thế Thọ".
Trong 8 người được đề cử, người nào được bầu cũng đều xứng đáng. Hy vọng các thế hệ cầu thủ sau này của bóng đá VN sẽ tiếp bước và đạt nhiều thành công hơn những gì mà chúng tôi đã thực hiện được”.
Ông Lê Thế Thọ thắng tuyệt đối.- Trước giờ mở màn, không khí lễ bầu chọn nhộn nhịp và sôi động theo “phong cách hội hè” vốn có của môn thể thao vua. Ngoài 8 danh thủ trong danh sách đề cử, buổi “gala” bóng đá này cũng quy tụ hầu hết những gương mặt kỳ cựu nhất của bóng đá VN. Không khí buổi lễ được khuấy động bởi tiết tấu âm nhạc của nhóm Nhịp Điệu có nhiệm vụ giữ nhịp mở màn và lấp chỗ trống khi chương trình tiến hành kiểm phiếu.
10 giờ 40 phút, sau gần 1 giờ hồi hộp chờ đợi phần kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu Vũ Hạng đã công bố kết quả cuộc bầu chọn. Trong số 158 phiếu phát ra, BTC nhận lại 125 phiếu (có 2 phiếu trắng và 1 phiếu không hợp lệ). Điều thú vị nhất là kết quả đã không nằm ngoài “dự đoán”: cựu tuyển thủ Lê Thế Thọ được tái bầu chọn với số phiếu áp đảo 76/125. Cựu tuyển thủ Phạm Huỳnh Tam Lang xếp thứ nhì với 19/125 phiếu, cựu tuyển thủ Nguyễn Cao Cường (Thể Công) nhận được 12/125 phiếu xếp thứ ba; các số phiếu bầu chọn còn lại được chia cho 5 tuyển thủ Trần Duy Long, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức.
Nghiêm túc xây dựng lịch sử bóng đá VN.- Nhận lại danh hiệu “Cầu thủ vàng”, ông Lê Thế Thọ bộc bạch: Vinh dự này thuộc về nền bóng đá VN chứ không phải của riêng cá nhân ông. Xin cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp và công chúng hâm mộ, những người đã góp phần xây dựng nền bóng đá nước nhà. “Cầu thủ vàng” Lê Thế Thọ cũng khẳng định, với vốn kiến thức bóng đá tích lũy được trong sự nghiệp, khi nào còn sức lực, ông sẽ tiếp tục truyền thụ lại cho các thế hệ trẻ.
Trong khi đó, ngoài việc chúc mừng “Cầu thủ vàng” Lê Thế Thọ, Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân tới cố danh thủ Trương Tấn Bửu - người được liên đoàn đề cử nhận Huân chương Kỷ niệm thế kỷ của FIFA. Tại buổi lễ, ông Trực cho biết liên đoàn sẽ sớm bắt tay vào kế hoạch xây dựng lịch sử bóng đá VN.
Yến Nhi
------------------------------
Vài nét về cựu danh thủ Lê Thế Thọ
Sinh năm 1941 tại Hải Dương, ông Lê Thế Thọ gắn bó cả cuộc đời với bóng đá qua phong trào bóng đá học sinh. Năm 15 tuổi, ông gia nhập đội bóng đá Trường Huấn luyện TDTT và chỉ một năm sau, với biệt danh Thọ “lắc”, ông được tuyển chọn vào ĐTQG và gắn bó trong suốt 10 năm.
Giã từ sự nghiệp sân cỏ, ông Thọ theo học và lấy bằng cao học bóng đá tại Học viện Khoa học bóng đá
“Cầu thủ vàng” Lê Thế Thọ:
Tôi vừa bất ngờ, lại vừa không
Tâm trạng của tôi lúc này được phân làm hai nửa thái cực cảm xúc: Vừa bất ngờ, lại vừa không. Thực ra, bản thân tôi đến dự lễ bầu chọn không phải để tìm kiếm chiến thắng, mà tôi chỉ coi đây là cơ hội gặp gỡ, hội ngộ với những danh thủ một thời của bóng đá VN. Theo tôi, danh hiệu thuộc về ai trong số 8 người đều xứng đáng. Lẽ ra chúng ta đã không phải tranh cãi nếu VN có một cuốn sử bóng đá. Trước đây liên đoàn đã có kế hoạch xây dựng cuốn lịch sử bóng đá VN, nhưng việc thực hiện thì tiến hành quá chậm chạp. Bản thân tôi là một thành viên trong ban thực hiện cuốn sử ấy cũng thấy mình có phần trách nhiệm. Nhận được danh hiệu cao quý này, tôi xin hứa sẽ không làm phụ lòng người hâm mộ. Tại gala bóng đá của AFC sắp tới, tôi hy vọng gặp lại những đối thủ của mình năm xưa.
--------------------------------
Góp sức: Ngay sau khi đoạt danh hiệu Cầu thủ vàng, ông Lê Thế Thọ khẳng định sẽ đóng góp kinh nghiệm, kiến thức của mình cho tiến trình phát triển bóng đã VN
Bình luận (0)