Cuộc săn đón và chen lấn chỉ để nhìn thấy những Ronaldinho, Pato, Anderson của nhiều nhóm CĐV đã thất bại dù họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng bởi không một ai có được chữ ký của những thần tượng. Không những vậy, để được nhìn những siêu sao Brazil trong có vài chục giây nhiều người đã trở thành nạn nhân của những kẻ móc túi, trong số đó có cả những phóng viên tác nghiệp tại sân bay.
Chuẩn bị đón Anderson trước 3 ngày
Lượng người có mặt tại sân bay Nội Bài chiều 29-7 theo ước tính của an ninh sân bay là khoảng hơn 3.000 người nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều, làm sân bay nhộn nhịp chưa từng thấy. Một nhân viên làm việc tại sân bay này còn nói là chưa bao giờ thấy cảnh tượng một đoàn khách quốc tế đến được đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Không chỉ có các fan bóng đá, những người hiếu kỳ có mặt cũng như hạ cánh tại sân bay Nội Bài cũng tập trung để một lần được chiêm ngưỡng các siêu sao mà họ mới chỉ được nhìn thấy qua tivi. Anh Micheal Lovy, một du khách Đức mới đặt chân đến sân bay, cũng ngay lập tức hoà vào không khí cuồng nhiệt của đám đông người hâm mộ VN. Anh nói: “Thật bất ngờ, chúng tôi xuống gần như đồng thời với các cầu thủ Brazil. Trước khi đến VN tôi không biết là sẽ có sự kiện đội bóng này ghé thăm đất nước các bạn. Tôi muốn đứng ở đây để xin chữ ký Ronaldinho”.
Những fan bóng đá đích thực đã phát cuồng lên vì Olympic Brazil từ nhiều ngày nay. Có mặt tại sân bay Nội Bài sớm nhất là fan M.U thuộc diễn đàn www.manutdvn.net. Trung Dũng, quản trị mạng của diễn đàn này, cho biết: “Khoảng 30 fan MU đã có mặt tại sân bay từ... 12 giờ để túc trực và lên các phương án xin chữ ký Anderson. Băng-rôn, khẩu hiệu để đón các cầu thủ Brazil thì đã được chuẩn bị từ ba ngày trước đó”. Nhóm CĐV này thậm chí còn có những câu chào mừng bằng tiếng Bồ Đào Nha để chứng tỏ sự cuồng nhiệt với thần tượng của mình. “Ben Vindo Anderson. Nos somes M.U. Gloria, Gloria M.U” (Chào mừng Anderson. Chúng tôi là những người M.U, M.U muôn năm, muôn năm).
Không chịu kém cạnh là các CĐV M.U, fan AC Milan dù có mặt muộn hơn nhưng tấm băng-rôn mà nhóm CĐV của đội bóng đang sở hữu Ronaldinho, Pato tỏ ra “cuồng” hơn. Khoảng thời gian chờ đợi dù khá dài nhưng dường như tình cảm dành cho các cầu thủ Brazil quá lớn nên không ai biết mệt là gì. Có bất cứ một du khách nào đi qua hai hàng rào an ninh là các CĐV lại rú lên như thể vừa có một siêu sao vừa xuất hiện!
Bẫy việt vị của Olympic Brazil
Thời điểm hàng ngàn CĐV nhìn thấy những siêu sao áo vàng –xanh là vào khoảng 18 giờ 45. Khi các cầu thủ Brazil xuất hiện cũng là lúc hai hàng rào an ninh dù được bố trí khá dày đặc đã không còn chịu nổi sức ép do đám đông CĐV tạo ra. Ronaldinho là cầu thủ tiến ra đầu tiên sau khi làm thủ tục sân bay. Ngay lập tức, “Rô vẩu” bị hàng chục CĐV quá khích đã chờ sẵn vừa thoát khỏi hàng rào an ninh tiến tới ôm hôn, bắt tay. Nhiều CĐV đã ôm sẵn bóng và áo có in tên ngôi sao sáng nhất trong đội hình Olympic Brazil để xin chữ ký nhưng Ronaldinho chỉ cười và đi thẳng. Trên tay Ronaldinho có ôm một chiếc trống truyền thống của Brazil, loại gần giống như trống cơm của VN và cầu thủ này chỉ cười trước tất cả ống kính máy quay, máy ảnh hướng về phía anh.
Khi gần đến cửa xe của đội, Ronaldinho bất ngờ bị một thanh nhiên từ đâu chạy tới nhấc bổng anh lên. Đám đông CĐV tiếp tục vây quanh anh nhưng với chiếc trống Brazil trên tay anh đã không thể tặng chữ ký của mình cho bất cứ CĐV nào. Sau Ronaldinho đến lượt Anderson bị bao vây, nhưng cầu thủ này cũng nhanh trí chỉ về phía sau và nói “Pato, Pato” rồi tẩu thoát lên xe. Các siêu sao Brazil tỏ ra rất kinh nghiệm khi phải đối mặt với những đám đông CĐV hâm mộ cuồng nhiệt. Hàng ngàn CĐV đã bị các siêu sao cho rơi vào thế việt vị. Không ai kiếm được một chữ ký, dù khi ra về trong đám đông vẫn có người tự hào khoe rằng đã cầm tay được Ronaldinho hay Anderson.
Ghi nhận Chặt chưa đúng chỗ Các ngôi sao tuyển Olympic Brazil như Ronaldinho, Pato, Anderson, Diego hay thậm chí là cả HLV Carlos Dunga hẳn đã hiểu sự cuồng nhiệt bóng đá của người hâm mộ VN lớn đến mức nào ngay khi bước xuống sân bay Nội Bài. Khoảng 3.000 người hâm mộ đã chào mừng các siêu sao thế giới bằng những tiếng reo hò, cổ vũ khi từng người, từng người bước ra xe để trở về khách sạn Sheraton. Đáp lại, Ronaldinho hay Anderson đã vẫy tay chào những người yêu mến họ qua cửa kính xe, khiến tất cả những ai đội mưa đến sân bay để chào đón Olympic Brazil đều cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên, đã có những “hạt sạn” vô tình khiến cho buổi lễ chào mừng không thể diễn ra một cách trọn vẹn, đặc biệt lại từ chính những người đứng ra tổ chức sự kiện đó. Ban tổ chức mà ở đây là LĐBĐ VN (VFF) đã bố trí lực lượng an ninh dày đặc từ cửa ra sân bay quốc tế cho đến tận chiếc xe chở các ngôi sao Brazil. Tưởng như đó sẽ là chốt chặn an toàn cho cả các tuyển thủ Olympic Brazil lẫn người hâm mộ VN và quốc tế đến chào mừng, thế nhưng, vô tình điều đó khiến chính những người trong cuộc chịu thiệt thòi lớn. Do quá tập trung canh giữ hàng rào người hâm mộ đứng trước cửa ra, lực lượng an ninh đã hoàn toàn để lỏng phía mặt trái của chiếc xe chở các tuyển thủ Brazil khiến một số kẻ quá khích đã nhảy bám vào cửa kính cuối chiếc xe, nơi Ronaldinho ngồi, để chụp hình khiến siêu sao vừa chuyển đến CLB AC Milan sợ hãi, phải lùi vào trong. Cũng do quá mải mê giữ an toàn cho Olympic Brazil, không một nhân viên an ninh nào xen lẫn vào đám đông người hâm mộ để vệ giữ an ninh trật tự, khiến rất nhiều người (trong đó có cả người hâm mộ nước ngoài) bị móc mất điện thoại và ví tiền do đang mải mê giơ máy chụp hình. Theo ghi nhận, có không dưới 20 trường hợp bị mất cắp, trong đó có khoảng 5 phóng viên tác nghiệp bị “chôm” điện thoại di động. Không dừng lại ở đó, sự chặt chẽ quá mức nhưng không đúng chỗ của các nhân viên an ninh khiến bản thân tuyển VN và các cầu thủ Brazil mất vui trong lần đầu diện kiến. Ngay khi hai đội vừa rời phòng ăn ở khách sạn Sheraton và tình cờ gặp gỡ nhau, chưa kịp chào xã giao, hai nhân viên an ninh đã có hành động cản các tuyển thủ VN được tiếp cận những ngôi sao Brazil. Mãi đến khi chính các cầu thủ Olympic Brazil chủ động chào hỏi những thành viên đội chủ nhà, những nhân viên an ninh kia mới chịu nhường chỗ với thái độ rất khó chịu. Ngay cả khi HLV tuyển VN Calisto bắt tay cùng người quen Anderson, ông cũng bắt gặp phải những ánh mắt dò xét của những người giữ an ninh. Ngày đầu tiên tuyển Olympic Brazil đặt chân đến VN diễn ra khá suôn sẻ nhưng cách làm việc chặt chẽ quá mức, nhiều khi không đúng chỗ của BTC đã ít nhiều khiến buổi lễ chào đón kém vui. Anh Dũng |
Bình luận (0)